Daily Archives: 30/08/2017

Tháng Tám, 2017

  • 30 Tháng Tám

    Bờ vai Giêsu

    Bờ vai Giêsu

    Bờ vai mà bạn có thể dựa vào khi mệt mỏi, bờ vai đem lại cho bạn sự bình yên, bờ vai chữa lành tâm hồn tan nát của bạn.

  • 30 Tháng Tám

    Anh Em Đa Minh Tu Viện Mai Khôi Tĩnh Tâm Năm

    Mọi người cùng quây quần để sống tinh thần cộng đoàn mật thiết hơn, với việc dành toàn bộ thời gian để chia sẻ trong các Thánh lễ, kinh phụng vụ, kinh Mân côi,...

  • 30 Tháng Tám

    Anh Em Đa Minh Miền Bắc Việt Nam Tĩnh Tâm Năm

    Từ ngày thứ Hai, ngày 21 tháng 08, đến thứ Bảy, 26 tháng 08 năm 2017, anh em Đa Minh đang phục vụ tại các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ gặp gỡ huynh đệ và cùng tham dự kỳ tĩnh tâm năm. Năm nay, địa điểm được chọn là Nhà khách Nữ Vương Hòa Bình, Giáo xứ Tam Đảo, thuộc giáo phận Bắc Ninh.

  • 30 Tháng Tám

    ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN V – Chương trình tối ngày thứ hai của Đại Hội 29/8/2017

    Trong buổi tối ngày thứ hai của Đại Hội (29/8/2017), lấy từ ý tưởng sự hiệp thông nơi người giáo lý viên: Hiệp thông với Thiên Chúa; Hiệp thông với Hội Thánh, Hiệp thông với tha nhân

  • 30 Tháng Tám

    Cuộc sống là những va đập

    Cuộc sống không tránh khỏi những xung đột. Ứơc mong chúng ta biết hàn gắn sau những cảnh “cơm không ngon, canh chẳng lành”, để rồi lại tiếp tục nắm tay nhau tiến bước vững vàng trong tin yêu và hy vọng

  • 30 Tháng Tám

    Thần Đô Huyền Nhiệm – Vui buồn đắp đổi

    Hỡi con, con hãy hết sức tôn kính và mến yêu Phúc Âm, là sách miêu tả cuộc đời và giáo lý của Con Chí Thánh Mẹ. Phúc Âm phải được đặt vào tâm hồn con làm ngọn đèn cháy sáng và hướng dẫn nó.  

  • 30 Tháng Tám

    Canh thức (31.08.2017 – Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên năm A)  

    Tin Mừng hôm nay Chúa dạy tôi phải canh thức, với thái độ sẵn sàng đón chờ Chúa đến, phải loại bỏ những cản trở như danh vọng, đam mê, những thứ khác ràng buộc, khiến ta mất tự do, không hoàn toàn thuộc về Chúa

  • 30 Tháng Tám

    Video giảng lễ Chúa nhật XXI thường niên năm A (2017)

    Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy