Daily Archives: 24/10/2017

Tháng Mười, 2017

  • 24 Tháng Mười

    Cần xác định mục đích sống !

    Nhìn lại hành trình sống một đời người : khi còn trẻ, người ta thích tranh đua ; khi về già, lúc ngã bệnh, liệt lào trên giường, những thứ người ta có được trở thành vô nghĩa... Vật chất có là gì ? Danh vọng có là chi ?...

  • 24 Tháng Mười

    Người Con thất lạc

    Ăn không ngon ngủ không yên, sáng sớm ngày thứ ba, hai vợ chồng ngồi tâm sự, Giuse chợt có sáng kiến: Em ơi! hay là mình trở lại Đền Thánh hỏi các Thầy ở đấy xem sao, nhất trí mình phải đi liền ngay thôi. Thế là hai vợ chồng lại khăn gói lên đường.

  • 24 Tháng Mười

    Tuyển tập Video Thánh Ca (Phần 15)

    Tuyển tập Thánh Ca được minh họa bằng phim Công Giáo

  • 24 Tháng Mười

    Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói

    Trong thời đại ngày nay, các phương tiện truyền thông cho chúng ta biết tin về rất nhiều thiên tai, rất nhiều bất công, đặc biệt liên quan đến các trẻ em. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện nài xin lên Thiên Chúa, để Ngài hoán cải lòng người, để con người biết tôn thờ Thiên Chúa chứ không đi thờ thần tiền. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.  

  • 24 Tháng Mười

    Những người tù bị giam lỏng

    Nhà tù, theo định nghĩa chung là nơi giam giữ tù nhân, được bao quanh bởi những hàng rào kiên cố làm cho người ta mất tự do. Tuy nhiên có một loại nhà tù không có tường rào vây quanh, nhưng vẫn có khả năng giam hãm con người từ bên trong khiến ta đau khổ triền miên: đó là tội lỗi.    

  • 24 Tháng Mười

    Trung thành phục vụ và sẵn sàng tỉnh thức (25.10.2017 – Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên năm A)

    Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình với một tinh thần trách nhiệm cao cùng với một tinh thần phục vụ quên mình.

  • 24 Tháng Mười

    Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm A (2017)

    Người nói : "Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."