Đại lễ mừng Đức Maria – Mẹ Giáo phận Thái Bình

Chiều ngày 20 tháng 05, Đức cha Phêrô và cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thái Bình đã long trọng khai mạc Đại lễ mừng Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Mẹ Giáo phận Thái Bình. Sau đêm canh thức và diễn nguyện, bước sang ngày hôm sau (21.05.2018), thánh lễ trọng thể tạ ơn Chúa, mừng kính Mẹ Giáo phận đã được Đức cha cử hành cùng với hàng ngàn tín hữu quy tụ về Giáo xứ Cổ Việt trong ngày trọng đại này.

Giáo phận Thái Bình

Đại lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô ấn định cử hành vào thứ Hai sau Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, với mục đích giúp mỗi người tín hữu nhớ rằng đời sống Kitô hữu, để tăng trưởng, cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm Thánh Giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong Tiệc Thánh Thể, nơi Đức Trinh Nữ hiến dâng, Mẹ Đấng Cứu Chuộc và Mẹ của những người được cứu chuộc”. Như thế tước hiệu “Mẹ Hội Thánh” phản chiếu niềm xác tín sâu xa của người Kitô hữu, niềm cậy trông vào lời cầu bầu của Mẹ dành cho nhân loại và tín thác vào trái tim đầy yêu thương của Mẹ để cùng với Mẹ tiến bước về quê trời. Với tâm tình ấy, Đức cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Thái Bình đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận tôn kính Mẹ cách đặc biệt với tước hiệu Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Mẹ Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Trong tâm tình của những người con mến yêu Mẹ, qua Mẹ tôn vinh Chúa Ba Ngôi, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận đã không quản ngại thời tiết nắng nóng, quy tụ về Ngôi thánh đường Giáo xứ Cổ Việt để nép mình bên bóng Mẹ hiền, để được Mẹ yêu thương, chở che và dẫn đưa tới cùng Chúa. Cộng đoàn đã cùng với Đức cha Giáo phận Thái Bình, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế và quý tu sĩ hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, ca ngợi tình thương Chúa, mừng kính Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Mẹ Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn cùng với Giáo Hội hoàn vũ bày tỏ tâm tình chúc tụng ngợi khen Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng ta Đức Maria – một người mẹ tuyệt hảo luôn phù giúp các giáo hữu và đồng hành với Giáo Hội trên đường tiến bước về trời: “Từ chiều hôm qua cho tới đêm và sáng hôm nay, tất cả mọi con cái của Mẹ đều quy tụ về đây thay cho giáo phận, giáo xứ của mình và đặc biệt thay cho gia đình của mình và từng cá nhân mỗi người chúng ta nói lên lòng yêu mến Mẹ Maria. Hôm nay, Giáo Hội như là người con cả nhìn nhận Mẹ là Mẹ bổn mạng, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của tất cả chúng ta. Vì thế mỗi người trong chúng ta cùng hiệp ý với Giáo Hội toàn cầu, cách riêng hiệp thông với Đức Thánh Cha, hiệp ý với Giáo phận Thái Bình – Hưng Yên dâng lời chúc tụng, ngợi khen Chúa đã thương ban cho chúng ta một người Mẹ là Đức Maria. Hôm nay những người con mừng Mẹ của mình, Mẹ trần gian và cách riêng Mẹ Maria mẹ thiêng liêng, Mẹ ân sủng, Mẹ Chúa Kitô. Trong tâm tình con thảo, mỗi người chúng ta tha thiết dâng lên Mẹ lòng yêu mến của những người con Giáo phận Thái Bình – Hưng Yên, chúng ta xin nhận Mẹ, xin Mẹ thương nhận chúng ta là con yêu mến của Mẹ để chúng ta có thể thân thưa với Mẹ là Mẹ của Giáo phận Thái Bình”. Với tâm tình chúc tụng cảm tạ ngợi khen Chúa, Đức cha Phêrô, quý cha đồng tế và cộng đoàn đã long trọng cử hành thánh lễ mừng Đức Maria Mẹ Giáo Hội và là người Mẹ mến yêu của Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình

Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò lớn lao của Đức Maria trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa và trong lòng Giáo Hội. “Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clêôpas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: ‘Thưa Bà, này là Con Bà’. Rồi Người lại nói với môn đệ: ‘Này là Mẹ con’. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình” (Ga 19, 25-27). Kể từ lúc này đây, Mẹ trở nên Mẹ của mỗi người chúng ta và là Mẹ của Giáo Hội, cách riêng là người mẹ thân thương của Giáo phận Thái Bình.

Chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ này, Đức cha Phêrô chủ chăn giáo phận đã gợi nhớ lại cho cộng đoàn câu thơ về tình yêu thương vô bờ bến của mẹ: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Từ ý niệm đó, Đức cha đã kêu mời cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ này sống đúng với tâm tình còn thảo để có thể làm vơi bớt nỗi đau khổ của Mẹ: Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội đang đau khổ, đang than khóc vì những người con yêu mến của Mẹ chưa thể hiện, chưa sống đúng tâm tình của những người con ”. Trong tâm tình mừng lễ Mẹ Giáo Hội – Mẹ Giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng lên Mẹ bức tâm thư không chỉ bằng giấy mực nhưng là những lời được viết lên từ đáy lòng mà cảm tạ Thiên Chúa, xin Mẹ Giáo phận cầu bầu cho mỗi người chúng ta, cách riêng cho những người nghèo đói, ốm đau bệnh tật. Một lần nữa Đức cha Phêrô cũng đọc lại lá thư thay mặt cho con cái của Mẹ trong Giáo phận Thái Bình gửi tới Đấng Hiền mẫu để xin Mẹ cầu bầu, chở che, nâng đỡ mọi thành phần trong giáo phận. Sau phần chia sẻ lời Chúa, thánh lễ mừng Mẹ Giáo phận bước sang phần Phụng vụ Thánh Thể.

Giáo phận Thái Bình

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị thay mặt cho Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cổ Việt có đôi lời cảm ơn Đức cha, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Đáp từ sau bài phát biểu này, Đức cha Phêrô đã bày tỏ vui mừng và cầu chúc ơn thánh của Chúa, sự che chở nâng niu của Mẹ Thái Bình luôn tuôn đổ trên mọi thành phần dân Chúa, cách riêng cộng đoàn Giáo xứ Cổ Việt. Đức cha cũng bày tỏ mong muốn cho công trình xây dựng thánh đường dâng kính Mẹ Fatima của giáo xứ sớm được hoàn thành nhờ những hy sinh đóng góp, những bông hoa nhỏ bé dâng lên Đức Mẹ.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình  

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Hình ảnh đêm Diễn nguyện – Canh thức mừng Đại lễ Đức Maria Mẹ Giáo phận Thái Bình

Sau phần Khai mạc Ngày Đại lễ mừng Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Mẹ Giáo phận Thái Bình (20.05.2018), cộng đoàn dân Chúa quy tụ tại ngôi Thánh đường Giáo xứ Cổ Việt đã bước vào chương trình đêm Diễn nguyện – Canh thức mừng Mẹ Giáo phận Thái Bình trong buổi tối cùng ngày. Truyền thông Giáo phận Thái Bình xin gửi tới cộng đoàn những hình ảnh trong đêm Diễn nguyện và Canh thức này.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Truyền thông Giáo phận Thái Bình

http://giaophanthaibinh.org/a12259/Dai-le-mung-Duc-Maria-Me-Giao-phan-Thai-Binh.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *