Giới trẻ Giáo phận Huế dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang

“Chúng con đến từ mọi miền đất nước,

Từ sông Hồng tiếp bước sông Lam,

Từ Cửu Long nối gót sông Hàn,

Về La Vang với Hương Giang xanh biếc.

Mang trong tim một tình yêu tha thiết,

Với trăm hoa khoe sắc giữa đời;

Hoa yêu thương, hoa đau khổ, hoa niềm vui,

Dâng lên Mẹ với bao lời khẩn nguyện.”

Với tâm tình đó, Giới trẻ Giáo phận Huế đã đại diện cho toàn thể con cái Mẹ từ mọi miền đất nước, bày tỏ lòng yêu mến, tôn vinh Mẹ trong giờ dâng hoa vào lúc 16g15 ngày 14.8.2017.

Ngay trước Linh Đài Đức Mẹ, các bạn Giới trẻ dâng hoa đã vào vị trí và xếp thành đội hình sẵn sàng cho việc dâng hoa lên Mẹ.

Quý Đức Tổng, Đức Cha, quý Cha và đoàn tháp tùng, khởi hành từ Nhà Trung Tâm trong tiếng nhạc chào mừng của đội trống và đội kèn.

Mở đầu phần dâng hoa chiều hôm nay, với lời nguyện dâng lên Mẹ, 26 bạn nữ trong trang phục áo dài màu hồng, tay cầm hoa vải, tiến lên Linh Đài, tôn vinh Mẹ trong tiếng hát “Bài ca dâng Mẹ” của ca đoàn Sao Mai thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Và lúc này đây:

“Trong bóng chiều buông quyện làn hương

Hương kinh bay nhẹ tới thiên đường

Nữ Vương trời đất, xin nhận lấy

Lời con khấn nguyện ngát hương bay”.

Phần vũ tiến hương do 12 bạn nam trong trang phục áo dài khăn đóng màu xanh tay cầm hương trầm, tiến lên Linh Đài, hòa điệu múa cùng với khói hương trầm tỏa bay trước nhan Mẹ, qua ca khúc “Trầm hương dâng Mẹ” của ca đoàn.

Sau phần tiến hương, hòa theo tiếng hát “Hoa lòng dâng Mẹ” của ca đoàn, đoàn dâng hoa gồm 54 bạn trẻ nam và nữ, trong trang phục áo dài truyền thống, chia thành 3 nhóm với 3 màu áo: đỏ – xanh – vàng, trong mỗi nhóm đều có người đại diện của 3 Giáo tỉnh Hà Nội – Huế – Sài Gòn, tay cầm 26 lẳng hoa tươi thắm, tượng trưng cho 26 giáo phận, lần lượt dâng hoa lên Đức Mẹ. Trong khi đó, phía dưới Linh Đài, 504 bạn Giới trẻ, chia thành 4 khối với 4 màu hoa vải đỏ – xanh – vàng-trắng, cùng làm cử điệu nhẹ nhàng hòa theo lời ca.

Sau phần dâng hoa, cộng đoàn cùng sốt sắng sống tinh thần sứ điệp Fatima qua tràn Chuỗi Mân Côi.

Đời con một chuối Mân Côi

Hạt Vui, hạt Sáng, hạt Thương, hạt Mừng”

Từ phía dưới Linh Đài, 16 bạn nam nữ, trong trang phục áo dài theo màu sắc mang theo 4 tràng chuỗi hoa Mân Côi, tiến lên Linh Đài. Trong khi đó, đoàn hoa trắng, gồm 252 bạn trẻ, di chuyển từ dưới lên, hợp với đoàn hoa 3 sắc màu (đỏ-xanh-vàng) tạo thành một vườn hoa lớn mang 3 sắc cờ của Hội Thánh (đỏ-trắng; xanh-trắng; vàng-trắng). Phía trên Linh Đài, 52 bạn trẻ, tay cầm Tràng Chuỗi Mân Côi và làm cử điệu nhẹ nhàng hòa theo lời ca “Chuỗi Mân Côi” cùng với đoàn hoa Giới trẻ.

Dưới chân Từ Mẫu, phần dâng hoa, cùng với những điệu múa nhẹ nhàng của các bạn trẻ, đã đưa cộng đoàn hành hương đi vào những tâm tình đơn sơ, gần gũi với Mẹ. Mỗi màu hoa dâng lên Mẹ, đều mang theo những ước muốn, những khát khao, những hoài bão của tuổi trẻ.

Trên đất Mẹ, một trời La Vang rợp bóng hoa, thổi vào đó tinh thần vui tươi, nhiệt huyết của tuổi trẻ dâng lên Mẹ mến yêu.

Cuối cùng, Đức Tổng Leopoldo Girelli và Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh dâng hoa lên trước Đức Mẹ.

Kết thúc giờ dâng hoa, cộng đoàn tham dự cùng sốt sắng dâng lên Đức Mẹ lời Kinh Thánh Mẫu La Vang. Tiếp sau đó là Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội chủ tế tại Lễ Đài.

Ban Truyền Thông TGP Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *