Gp. Lạng Sơn – Huynh Đoàn Mỹ Thuật Thánh Hiển: Khai mạc triển lãm mỹ thuật Đi Ra Vùng Ngoại Biên II

Vào 9 giờ sáng Chúa nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018, Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Giáo hạt Hà Giang cùng với Ban Mỹ thuật Đaminh (Dominiart) đã khai mạc cuộc triển lãm tranh mỹ thuật với chủ đề “Đi ra Vùng Ngoại Biên II”.
Khai mạc triển lãm mỹ thuật Đi Ra Vùng Ngoại Biên II
Triển lãm trưng bày các tác phẩm hội họa mỹ thuật do 18 họa sĩ đến từ Ban Mỹ thuật Đaminh (Dominiart) thực hiện tại Giáo hạt Hà Giang trong hành trình “Đi ra vùng ngoại biên” lần thứ II, từ ngày 22 đến 28 tháng 10 năm 2018. Trong gần một tuần, cùng với Đức Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và quý Cha, các họa sĩ đã trải qua những cung đường quanh co uốn lượn, lên dốc xuống đèo, tới thăm những bản làng xa xôi, thưởng lãm cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng Hà Giang, thăm các nhóm tín hữu Công giáo trong vùng đất ngoại biên này. Cảm xúc trào tràn trong lòng mỗi họa sỹ. Mỗi người một cung bậc cảm xúc khác nhau. Mỗi người một diễn tả sự quan sát và cảm nghiệm sâu xa về vùng đất này, được gửi gắm qua những nét cọ, làm nên những tác phẩm hội họa đầy ấn tượng, mang nhiều ý nghĩa cho vùng đất truyền giáo này.

Cuộc triển lãm được tổ chức tại khuôn viên Nhà thờ Thánh Tâm, ngôi nhà thờ duy nhất cho đến lúc này của Giáo hạt tân lập Hà Giang. Trên 40 bức họa thuộc các trường phái hội họa đã được trưng bày cho mọi người thưởng lãm. “Quá đẹp, vùng đất chúng tôi đang sinh sống quá đẹp. Vậy mà bao năm qua chúng tôi thờ ơ quá, chỉ lo toan cuộc sống mà bỏ qua những nét đẹp tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng tôi” – bà Hoàng Thị Thái xúc động cho biết.

Ở ngay lối vào phòng trưng bày tranh là bức họa tập thể có chữ ký của Đức cha Giuse, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, và tất cả các họa sỹ. Theo họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, bức tranh là sự tổng hòa những cung bậc cảm xúc, như những viên gạch cùng nhau xếp lên để xây dựng tòa nhà Giáo hội nơi vùng đất Hà Giang này.

Ngỏ lời với mọi người hiện diện trong khi khai mạc triển lãm, Đức cha Giuse bày tỏ sự tri ân của ngài với các họa sĩ, những người không quản ngại đường sá xa xôi và bao cách trở mệt nhọc, cùng ngài rong ruổi suốt tuần nơi vùng đất khó khăn này, để cùng trải nghiệm về miền truyền giáo ngoại biên, để cùng cảm nhận những nét đẹp của phong cảnh và con người, cuộc sống nơi đây, để làm nên những tác phẩm ý nghĩa và rất đẹp.

Thay mặt cho đoàn họa sĩ tham gia chương trình, họa sĩ Lê Hiếu bày tỏ sự xúc động khi đến với miền đất xa xôi địa đầu đất nước Hà Giang. Các họa sĩ có dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc, sự trầm trồ về cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp, sự lo lắng khi lần đầu đi qua những cung đường đầy nguy hiểm vùng sơn cước, sự ấm áp ân tình khi đến với những anh chị em trong đại Gia đình đức tin, sự thổn thức khi đến với những người dân tộc trong vùng…

Họa sỹ Nguyễn Thị Tâm năm nay đã 83 tuổi – cây cổ thụ của giới hội họa Việt Nam, bồi hồi nói lên niềm xúc động khi đến với vùng đất Hà Giang, nơi cao nguyên đá và nổi tiếng với hoa tam giác mạch đầy sắc mầu. Bà cảm ơn Đức cha, quý Cha và Giáo phận đã dành cho giới họa sĩ trong đoàn một sự đón tiếp thịnh tình và tổ chức hành trình chu đáo. Những tác phẩm triển lãm hôm nay chỉ là một phần trong biết bao cung bậc cảm xúc của các họa sĩ đã cảm nghiệm được trong khi đi ra vùng ngoại biên. Đó cũng sẽ là những chất liệu phong phú cho các họa sĩ tiếp tục sáng tác về vùng đất này, thêm yêu mến và gần gũi con người nơi đây.

Sau ít phút khai mạc đơn sơ ngắn gọn, mọi người cùng tiến vào khu trưng bày. Các họa sỹ lần lượt giới thiệu tác phẩm của mình cho mọi người thưởng lãm. Mọi người trầm trồ trước nét đẹp của vùng đất Hà Giang được thể hiện qua nét vẽ của các họa sĩ, thêm yêu hơn vùng đất mình đang sinh sống, thêm thao thức và cố gắng hơn cộng tác làm cho hoa đức tin ngày càng nở rộ nơi vùng đất này.

Lạng Sơn Cao Bằng là Giáo phận truyền giáo trải dài trên địa bàn rộng lớn. Thiên Chúa đã ban cho vùng đất này cảnh sắc thiên nhiên hữu tình tươi đẹp. Thiên Chúa cũng đã gửi những hạt giống đức tin cho mỗi vùng xa nơi đây. Ước mong qua cuộc triển lãm này, mọi người sẽ cảm nhận thêm nét đẹp thân thương vùng sơn cước, cảm nhận được lời mời gọi của Chúa gieo hạt giống Tin Mừng, để làm cho vùng đất được thấm đẫm giá trị Tin Mừng, để Giáo hội Chúa được lan rộng khắp nơi và mọi người được quy tụ trong đại Gia đình đức tin.

0 02 06 29fae5290ba7b05de657145bb9955128360ec39e7b094c462fef93741db7cf45 6784bc8a
0 02 08 c88cdfa1095c6209efbbff9114b5919a0928d4a0cd4383e2307077fc175f563a 7ba4310a
0 02 06 6f952935e6aad381697430f73a57738d564f03da3df30a223bd9bcc13f36e80b b7178939
0 02 06 5c6321f274040f7f9706ec1b06dc02bfef91bc57927bb58da0c3daaa7f2a9187 6671065c
photo3 2
photo2 2
image4
image3
image2
image1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *