Gx.Mai Khôi: Lễ hội ẩm thực mừng xuân Bính Thân – Xuân tín thác

“Xuân đã đến bên đời, dáng Xuân tuyệt vời, Xuân đã đến bên người, hỡi người hãy cùng em vui Xuân…” Trong tâm tình đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày thứ Bẩy 30/01/2016 giáo xứ Mai Khôi, hạt Tân Định đã tổ chức hội chợ ẩm thực vui Xuân Bính Thân với chủ đề: “Xuân tín thác”.

Giáo xứ Mai Khôi, các đoàn thể cũng như mọi thành viên đã đặt hết tâm huyết tổ chức lễ hội chu đáo, và đã thu hút cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham gia đông vui. Thật tuyệt vời, thứ Bẩy cuối tuần thay vì đưa gia đình du Xuân đâu đấy, cả gia đình lại quy tụ về ngôi thánh đường dấu yêu, đến dự chương trình vui Xuân nhiều ý nghĩa đầy ắp tiếng cười.

Thánh lễ lúc 17 giờ 30 vừa kết thúc, mọi người kéo nhau ra sân náo nức, chờ đợi nghi thức khai mạc Lễ hội. Tiếng trống lân rộn ràng cùng màn múa lân sôi động, và liên khúc múa khi êm đềm làn điệu dân ca, có lúc dập dồn rộn rã khúc hoan ca chào mừng Xuân tươi đã về. Lân và Địa dẫn mọi người hướng lên sân khấu. Sau những tiết mục mở màn tưng bừng, Cha Bề trên Chánh xứ thánh hóa và chúc lành cho lễ hội “Xuân Tín Thác” thành công mỹ mãn tốt đạo đẹp đời.

Chỉ chờ có thế, 12 gian hàng mở bung cửa đón khách. Các thiếu nhi có phần ưu ái hơn, các em được bố trí cả một khu vực nhà xứ rộng lớn cho các gian hàng trò chơi hấp dẫn nào ném bóng rổ, thẩy vòng cổ chai, tìm ngọc… và được viết tặng thư pháp (nếu thích), trước khi các bé hăng hái “chiến đấu” các gian hàng ẩm thực phong phủ đủ loại đồ ăn thức uống, phô bày lôi cuốn tại các cửa hàng trang trí bắt mắt đầy mầu sắc mỗi nơi một vẻ, với những slogan độc đáo như “Vì đời bát ngát, làm tí cho mát dzôôôô…” hoặc “Bia không ôm”.

Ca đoàn Đa Minh áo màu xanh da trời mang theo cả bầu trời Xuân xanh tươi hy vọng, còn ca đoàn Phụng Vụ trang phục đỏ cam đậm sắc Xuân hồng. Đồng phục trang trọng lại mời chào tha thiết lẫn vui nhộn, càng hấp dẫn mọi người thưởng thức. Ôi ! đang đói bụng không gì hạnh phúc hơn húp chén súp nóng, tận hưởng tô bún cá thơm ngon, nhấm nháp sushi Hàn Quốc thơm lừng, cây xúc xích to đùng….thưởng thức vị ngọt thanh của ly chè thập cẩm, nhâm nhi hương vị trà đào độc, lạ do các bạn tự nấu cho đời tươi mát hơn.

Đáng kể gian hàng “Handmade” của sinh viên Mai Khôi “Vòng tay khắc chữ” lúc nào cũng đông người vây quanh. Gian hàng “thư pháp” của “chị đồ” cũng không hề thua kém lượng khách ưa chuộng tâm đức..gốc rễ của con người… Đi khắp các gian hàng, ai ai cũng cầm một vài món ăn và đồ lưu niệm trên tay với nụ cười tươi rộn rã. Tết đến rồi, vui thật vui! Ấy vậy, vẫn không thể quên đồng phục tươi sáng, trẻ trung năng động của các bạn Huynh trưởng, vừa lo khu vực sinh hoạt, vừa phụ trách gian hàng “Nui xào” mà nước sốt đậm khó quên. Mới mua ủng hộ các bạn, thì cha Giuse Hoàng Huy Cường-Linh hướng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đi dâng lễ về, liền mời chào cùng đoàn con, thế là khách đến mua nườm nượp.

Tuy nhiên, ấn tượng thuộc quý Soeur mua hàng tính toán kỹ lưỡng, chỉ mua loại nước “1 vé” mệnh giá thấp nhất. Như vậy đó, ăn uống không dám hoang phí thế mà tay cầm xấp vé số…chờ sổ…

“Tùng tùng cắc tùng tùng” tiếng trống lân dập dồn giục giã tất cả trở về sân khấu chính với phần sổ số được mong đợi nhất, đan xen những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Hai MC Đông mập và Phú ốm phối hợp nhịp nhàng giúp chương trình thêm phần sinh động. Ca đoàn Đa Minh khởi động gây nóng bầu khí qua vũ khúc “Con đường Giêsu” đượm tình thân ái, mọi người nín thở với lần quay thứ nhất, sổ số lô tô giải ba và khuyến khích. Các em bé trúng giải, phần thưởng lò vi sóng nặng em cầm không nổi, ba em phải đến vác đỡ. Tiếp theo, ca sĩ Thanh Sử hát liên khúc bài “Xuân đã về”và “Trong trái tim Chúa”, đáng kể nhạc phẩm“Trong trái tim Chúa” quen thuộc, anh mời các em nhỏ lên sân khấu hát. Qủa là tự giác sinh phát giác, các em hát tự nhiên, thăng hoa cùng âm nhạc “phiêu” tuyệt vời, đem lại những tràng cười thoải mái nghiêng ngả. Còn đại diện ca đoàn Phụng vụ trình bày ca khúc Xuân, anh mời các em múa minh họa. Lần này, các em đã đem lại sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú, bởi nhiều em múa rất chuyên nghiệp, và đã có những phần quà tặng các em, bên cạnh đấy, giáo xứ Mai Khôi có những hoạt động thiết thực nhằm đào tạo các Ngôi sao nhí này phát triển năng khiếu…..

Chương trình tiếp tục với lần quay sổ số lô tô giải hai, giải độc đắc và khuyến khích. Wow ! Ai cũng một xấp vé số, xem ra không quan trọng thắng thua, tất cả tích cực cộng tác vào các chương trinh thiện nguyện của giáo xứ “cho yêu thương bừng lên khắp nơi, cho gia đình từ nay đổi mới, trong niềm tin mến Chúa yêu người”. Và giải độc đắc đã có chủ nhân, chiếc Tivi 24 inh trao chị liền tay bởi cha Quản đốc, trong tràng pháo tay nhiệt liệt diện của cộng đoàn.

Hội chợ ẩm thực chào mừng Xuân Bính Thân kết thúc vui tươi hân hoan, hai MC cám ơn sự hiện diện cũng như nỗ lực cộng tác của mọi người. Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ có những tấm lòng hy sinh, hăng say và nhiệt tình. Cám ơn tất cả những ai đã góp công, góp sức để tạo nên một lễ hội hoan hỷ tràn đầy sức sống .Cám ơn mùa xuân đã giúp bao người chung tâm hồn sánh vai bên nhau, tin yêu mãnh liệt hơn, lòng mến thiết tha hơn và tín thác vào Thiên Chúa là mùa Xuân vĩnh cửu, giàu lòng thương xót không bao giờ tàn phai.

                                                                                                            PHẠM THỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *