HĐGDĐMVN: Hành hương về nguồn

Nhân dịp mừng 800 năm Dòng Anh em Giảng thuyết và Kim khánh thành lập Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, Quý Cha Ban Đặc trách và Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh tổ chức chuyến “hành hương về nguồn” chuyến đi dự kiến kéo dài 8 ngày, từ 10/7/2016 đến 17/6/2016..

Hành trình được thiết kế theo lộ trình:

Hành hương viếng Đức Mẹ La Vang – Ninh Cường – Quần Phương – Tam Thánh – Phú Nhai – Nhà thờ Khoái đồng – Tóa Giám Mục Thái Bình – Tu xá Cát Đàm – Giáo xứ Bồ Ngọc  và cuối cùng là Đền Thánh Hải Dương. Trên đường về phái đoàn sẽ ghé thăm Nhà thờ Phát Di6ẻm và Đức Mê Trà Kiệu.

Trưa ngày Chúa nhật, ngày 10/7/2016, tại Tu viện Đaminh Ba Chuông từng tốp anh chị tay xách, tay kéo vali tiến vào cổng. Họ đang chuẩn bị lên đường “hành hương về nguồn”.

hd_hha02.jpg

Theo đúng kế hoạch 15g00 Đoàn xe miền Nam khởi hành, đoàn xe gồm 2 xe:

  • Xe 1 gồm: Liên huynh Đại Hải, Huynh đoàn Cựu Tu Sinh, HĐGP Long Xuyên, HĐGP Sài Gòn, Huynh đoàn Bình Đại, 4 anh chị BPV Huynh đoàn Tỉnh và một số khách mời.
  • Xe 2 gồm: Liên Huynh Đức Tánh, HĐGP Ban Mê Thuột, HĐGP Bà Rịa, HĐGP Đà Lạt, Liên huynh Nha Trang, HĐGP Phú Cường, HĐGP Xuân Lộc, Ban Điều hành Giới trẻ Huynh đoàn tỉnh, 2 anh BPV Huynh đoàn Tỉnh
  • Đặc biệt có sự hiện diện của Quý cha Đặc trách HĐGP Phú Cường, Quý cha Đặc trách HĐGP Ban mê Thuột,..

hdhh_a01.jpg

Từ nhà thờ Ba Chuông, đoàn đến điểm đón thứ hai tại nhà thờ Ngọc Đồng, giáo phận Xuân Lộc.

Từ đây đoàn thẳng tiến Linh địa Đức Mẹ La Vang, với tổng số anh chị em tham dự là 72 người.

Theo chương trình, mỗi ngày có hai giờ kinh: kinh sáng và kinh chiều. Sau giờ kinh sáng là giờ sinh hoạt trên xe. Chưa từng thấy có buổi sinh hoạt nào mà người tham dự vừa vỗ tay vừa hò hát trong từ thế … nằm (vì xe giường nằm mà).

13g30, xe đến Thánh địa La Vang, sau những giờ dài co cẳng trên xe, mọi người như được xổ lồng, chẳng kịp nghỉ ngơi, nhiều anh chị đã vội vã ra Linh đài “chào Mẹ” mặc cho cơn nắng như đổ lửa.

Với tất cả tâm tình của đoàn con thảo từ xa xôi được trở về mái nhà có người Mẹ yêu thương luôn chờ đón. Đoàn con nép dưới bóng Mẹ mà nài xin Mẹ an ủi, vỗ về, chở che.

Sau bữa cơm chiều, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ với hai cha đồng tế tại Linh Địa La Vang.

4g00 sáng ngày 12/7/2016, phái đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Đền Thánh Ninh Cường.

 

(Tiếp tục cập nhật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *