Hội ngộ trong tin yêu

 “Này Ngài đã cho con chung chia sứ mạng của Ngài. Là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian, là hiệp thông xây dựng văn minh tình thương khắp nơi, với phương tiện truyền thông, quà tặng tình yêu Chúa Trời”. Lời bài hát “Tâm ca truyền thông”sâu sắc, đã được các cộng tác viên trang mạng hddmvn.net và nội san Chia Sẻ Tin Mừng khắc ghi trong tim; cũng như thể hiện bằng hành động qua những khoảng thời gian phục vụ nhiệt thành cho sứ điệp Tin Mừng vang xa. Và niềm vui truyền thông được nhân lên gấp bội, cùng bày tỏ rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của các thành viên trong cuộc hội ngộ đầy lý thú và nhiều ý nghĩa, được diễn ra ngày 14-16/10/2016 tại Nha Trang.

Đây là dịp để anh chị em gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn và thao thức trong công việc của mình. Đồng thời, nhìn lại những thành quả đã đạt, cũng như bao hạn chế, thiếu sót. Từ đó, nỗ lực học tập nâng cao kỹ năng về mục vụ truyền thông Công giáo.

Lúc 13 giờ 00 ngày 14/10/2016, vừa ló đầu vào Tu viện Đa Minh-Ba Chuông, tôi thấy Thầy Khanh, Đặc trách trang mạng Huynh đoàn, và anh Chính cây viết thuộc giáo phận Long Xuyên khệ nệ chuyển nước, lương thực và hành trang tác nghiệp ra xe. Trên xe, chị Liên khuôn mặt nữ khả ái, thủ quỹ Huynh đoàn Tỉnh chăm chú ghi ghi chép chép, bên cạnh điện thoại đến và đi réo gọi liên tục. Vừa đúng lúc bác Hồng, Phó Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh, cùng bác Cao, Phụ trách Học Tập Huynh đoàn Tỉnh, hiện diện đỡ nâng tôi những bước lên xe khó khăn.

Xe bắt đầu chuyển bánh đến Tu viện Mai Khôi (Tú Xương), xuất hiện nhiều gương mặt sáng chói lóa: cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, OP., Đặc trách Nội san Chia Sẻ Tin Mừng, cha Giuse Nguyễn Văn Thuần, OP., Phụ trách Trang Học Tập, thầy Hậu đại diện cho quý Thầy Học viện Mân Côi (Gò Vấp), thầy Đương chuyên trách “Chuyên đề”, BCT giáo phận Sài Gòn và cô nàng Cào Cào (Tiểu Hổ) giáo phận Cần Thơ miền Tây sông nước.

Chuyến xe tiếp tục hành trình yêu thương đón Lão Bà Bà ở Ngã tư Thủ Đức, thi sĩ Thanh Hà – Võ Dõng (Gia Kiệm), và chị Kim Huynh đoàn Kẻ Sặt (Hố Nai). Ngạc nhiên chưa? Tưởng sẽ diện kiến giai nhân Thanh Hà, nào ngờ là bác trai phúc hậu; còn chị Kim hộp thư Email “Phạm Vũ Trường Sơn” mọi người háo hức đón chào trang nam nhi tuấn tú, lại hân hạnh gặp một thục nữ xinh xắn. Thế mới thú vị chứ ! Trạm dừng cuối tại Long Khánh đón chàng lãng tử  “Hai Quan Họ” (Nhạc sĩ Trần Đức Khải). Ngoài ra, chị Minh, Én Nhỏ cùng chị dâu giáo phận Hưng Hóa, nhà thơ Hoài Lệ Tử, Hoàng Văn Uyển vùng Buôn Mê Thuột, chị Cẩm Hà và Khánh Chi đại diện khâu phát hành, đã đến thẳng địa điểm sinh hoạt với biết bao tâm tình.

Sau đó, tất cả cùng hợp ý đọc kinh lần hạt Mân Côi, tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày trời trong, nắng đẹp, gió thu mát mẻ, và phó thác chuyến đi cho Chúa và Mẹ Maria. Tiếp theo, bác Hồng, đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh chào mừng sự hiện diện đông vui của các cộng tác viên mọi miền đất nước; đồng thời, cầu chúc buổi họp mặt lãnh nhận tràn đầy Thần Khí, ngõ hầu gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp như lòng mong muốn. Bầu khí sôi động với phần tập hát của Hai Quan Họ, rồi văn nghệ tạp kỷ: ca hát, kể chuyện, đố vui.. tiếng hát, tiếng cười giòn giã, mỗi người tạm quên đi những trăn trở, bộn bề cuộc sống, mệt mỏi bởi đường xa vạn lý, để hòa mình vào niềm vui hân hoan của buổi hội tụ đặc biệt này.

Thánh lễ đồng tế vào lúc 7 giờ 00 sáng thứ Bảy được cử hành long trọng tại khuôn viên khách sạn, diễn ra trong bầu khí linh thiêng, ấm áp nghĩa tình. Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho từng thành viên nỗ lực dấn thân, quảng đại hy sinh, nhiệt thành hơn trong việc truyền thông Tin Mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người, bằng những bài viết hay, những hình ảnh đẹp và những thước phim có ý nghĩa nhất.

Sau những giây phút thiêng liêng bên Chúa và Mẹ, đoàn đi tham quan khu du lịch Vinpearl Land hòa mình vào dòng người tham quan một số kiến trúc độc đáo, cùng nhau trải nghiệm những trò chơi vui nhộn, hấp dẫn với cảm giác nghẹt thở xen lẫn thích thú thật khó quên. Lại được hòa mình vào cảnh quan sống động của phim 4 D cuốn hút, được thưởng thức những món ăn đặc trưng Nha Trang, và tham quan thủy cung với vô số loài sinh sống ở biển cả đại dương đẹp tuyệt vời.

“Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca”, bởi Chúa luôn mến chuộng dân Người, đã tạo tác biết bao kỳ công hùng vĩ cho người thế hưởng nhờ phúc lộc bởi Trời.

Và: “Nha Trang cát trắng biển xanh, mây chiều lãng đãng mong manh tơ trời”, đã cuốn hút phái đoàn ùa xuống biển. Vừa đắm mình trong làn nước biển trong veo, sóng nhẹ êm, vừa chiêm ngưỡng cảnh trí bãi biển tuyệt đẹp trời mây non nước mênh mông; một bên là những dãy núi nhấp nhô, thoai thoải xen giữa làn nước biển trong xanh, một bên là những bãi cát trắng trải rộng. Sau những trò chơi sinh hoạt dưới biển sôi động, biết bao ưu tư và tình cảm được các thành viên chia sẻ cho nhau, giúp mỗi người có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong sứ vụ loan báo Tin mừng. Không bỏ lỡ cơ hội, Thầy Khanh rỉ tai kêu gọi mọi người mạnh dạn đóng góp bài viết cho nội dung trang mạng phong phú, phản ánh cuộc sống quanh ta, nhờ đó Tin mừng của Chúa dễ dàng đến với từng ngõ ngách của cuộc sống hiện đại.

Buổi tối, nối tiếp cà phê điểm hẹn: “vui chơi trong ý tình cao nhã, cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời”, cha con đẩy xe Én Nhỏ đi dọc theo bãi ngắm cảnh biển hoàng hôn dần xuống sau những rặng núi xanh trải dài quanh biển, tận hưởng hương vị trong lành, tinh khiết của Nha Trang đêm thành phố đầy sao. Mặc dù biển về đêm sóng to gió lớn gào thét dập dồn, như cảnh đời thế gian phong ba bão táp chập chùng. Âý vậy, vẫn có những người say sưa đi tìm chân lý lẽ huyền vi, an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

Thánh lễ đồng tế lúc 6 giờ 30 sáng Chúa Nhật diễn ra trong bầu khí sốt sắng, cầu nguyện đặc biệt cho công việc truyền thông của Tỉnh Dòng gặt hái được nhiều kết quả mỹ mãn. Đó là những giờ phút quan trọng và cần thiết, giúp mỗi người củng cố tương quan mật thiết hơn với Chúa, vì họ phải khởi đi từ một đời sống nội tâm sâu xa với Chúa để có thể lan tỏa cho người khác những sứ điệp của mình.

Kế tiếp, bước vào phần tổng kết, lượng giá và định hướng cho năm tới, cha phụ trách đã chỉ ra những thành quả đạt được đáng khích lệ tuyên dương, đã có những bài suy niệm Lời Chúa nhằm giới thiệu những giá trị cao đẹp của Tin Mừng mang nhãn hiệu “made in Đa Minh”. Nhiều bài viết với những lời hay ý đẹp mang đến cho người đọc niềm vui và nét đẹp của cuộc sống, chia sẻ những thông tin hữu ích, những biến cố, những sự kiện đặc biệt của cá nhân hay tập thể để kiến tạo sự hiệp nhất và liên đới trong tình Chúa, tình người. Và điều phấn khởi là trải qua nhiều biến cố thăng trầm, tất cả vẫn hăng say chuyển tải đến người đọc những vấn đề mang tính thời sự, nhằm giúp xây dựng một nền Văn Minh Tình Thương cho thế giới.

Bên cạnh đó, cha đưa ra những hạn chế, và mời gọi cố gắng hơn nữa trong ngày tháng tới. Rồi dựa vào các bài viết trước đây của các anh chị, cha ân cần chỉ bảo để mỗi người nhận ra những ưu khuyết điểm của chính mình. Từ đấy, cha giúp anh chị em nắm vững kỹ năng viết bài và chụp ảnh, hầu tạo nên những bức hình góc cạnh ấn tượng, phản ánh được chủ đề ta muốn trình bày. Đồng thời, cha lắng nghe các thành viên trình bày nguyện vọng tâm tư, và trao đổi ý kiến một cách cởi mở, đầy thiện chí.

Nhờ vậy, mỗi người đã đang và sẽ góp phần mình xây dựng nội san Chia sẻ Tin Mừng cũng như trang mạng Huynh đoàn thăng tiến phát triển không ngừng như lòng người mong đợi. Để nơi đó bất cứ ai truy cập đều có thể tìm thấy ánh sáng giữa tối tăm, niềm tin giữa nghi nan, bình an giữa hận thù, trông cậy giữa thất vọng và niềm vui giữa u sầu.

Ở đó, người ta có thể cảm nhận được lời mời gọi của Giáo Hội “niềm vui và nỗi buồn, ưu phiền và lo lắng của những con người thời đại cũng là niềm vui và nỗi buồn, ưu phiền và lo lắng của những người theo Chúa Ki-tô” (GS. 1) đang sống mỗi ngày.

Một lần nữa, bác Hồng, đại diện Ban Phục vụ  Huynh đoàn Tỉnh, bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với tất cả các cộng tác viên. Nhờ lòng nhiệt thành của anh chị em mà trang mạng và báo Chia sẻ Tin Mừng mỗi ngày một phong phú về cả số lượng lẫn chất lượng hình ảnh và bài viết, đã được quý cha cũng như thân nhân bằng hữu khắp năm châu đón nhận, và hết lời khen ngợi. Đây là một việc làm rất ý nghĩa, xin anh chị em tiếp tục vận dụng triệt để ân lộc Chúa ban, hầu góp phần tích cực vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội cũng như Tỉnh Dòng.

Tiếp lời, chị BCT đại diện cộng đoàn ngỏ lời cám ơn quý cha, quý thầy và Ban Phục vụ  Huynh đoàn Tỉnh đã đồng hành, tận tụy chăm lo chu đáo cho buổi họp mặt diễn ra tràn trề tin yêu hy vọng, nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao. Những lời nhắn nhủ yêu thương, cùng những kinh nghiệm quý báu trao ban, chúng con xin ghi nhận như những kim chỉ nam, là động lực giúp các thành viên ý thức hơn trong trách nhiệm và sứ vụ truyền thông gọi mời.

Kế đến, các thành viên tắm bùn, tắm nước khoáng, thư giãn cùng các thác nước, bơi lội thỏa thích trong khung cảnh thiên nhiên thật đẹp với cỏ cây hoa lá đủ sắc màu…

Sau đó, đoàn đi tham quan Tháp Bà Ponagar, một di tích cổ, mặc dù khi ấy đồng hồ đã điểm 12 giờ 15 phút.

Ba giờ chiều, chia tay các cộng tác viên giáo phận Hưng Hóa và Buôn Mê Thuột trong lưu luyến, phái đoàn tập trung lên xe tạm biệt Nha Trang yêu dấu. Sau khi đã ổn định, đoàn dâng lời cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng, nhờ Mẹ cảm tạ Chúa một chuyến đi bình an, tốt đẹp, cùng dâng Chúa niềm vui nỗi buồn để “thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vẫn tin yêu một mực trung thành…”

Chuyến xe đưa những người con tung gieo Tin Mừng về Sài Gòn hoa lệ lúc 4 giờ 00 thứ Hai, khởi đầu ngày mới và bước sang tuần lễ mới, mọi người ra về với một tinh thần mới và nhiệt thành mới trong niềm trân trọng kỷ niệm cuộc “Hội ngộ trong tin yêu” đong đầy cảm xúc này. Ước mong giữ lấy một chút gì đó để nhớ, để thương và để…phục vụ. Nếu có “ai đó”, cảm thấy mệt mỏi trên con đường thực hiện nhiệm vụ Truyền thông, thì sẽ nhớ đến chuyến dã ngoại đặc biệt vừa qua, để rồi lại: “Con xin hứa dấn thân, quyết sống đời Kitô hữu trưởng thành. Thề đem hết mọi khả năng, hiệp cùng ơn Chúa để làm chứng nhân cho Thiên Chúa tới hơi thở cuối cùng. Đem ánh sáng của Tin Mừng chiếu soi mọi lãnh vực trần gian, đêm ngày truyền thông cho muôn nơi cảm nhận tình yêu và hạnh phúc được ơn cứu độ. Xin tha thiết yêu thương những người Ngài sai con đến phục vụ. Cùng chung sứ mạng truyền thông, xin thề hiệp nhất để hoàn thành sứ vụ, cùng nhau thăng tiến trong tình yêu Ngài”. 

 

 PHẠM THỤC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *