Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Bến Hải mừng kính thánh Tổ phụ Đa Minh

“Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời. Trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời,….”,  hòa trong tiếng đàn guitar thùng thánh thót, những ca từ đầy thiết tha gọi mời mọi người chúng ta dấn thân đồng hành cùng với Chúa trong bài hát “Chúa cất tiếng gọi con” được ca đoàn Đa Minh giáo xứ Bến Hải cất lên, khi đoàn rước bắt đầu tiến bước cung nghinh tượng Thánh phụ Đa Minh, từ hội trường lên cung thánh thánh đường giáo xứ Bến Hải.

Trong niềm hân hoan, vui mừng chào đón ngày lễ mừng kính Thánh Phụ Đa Minh, Tổ phụ dòng Anh em Giảng thuyết, 17h00 chiều 07/08 hơn 700 tín hữu gồm anh chị em Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Bến Hải, Ban Phục vụ Liên huynh thánh Vinh Sơn Liêm và 10 Huynh đoàn bạn trong Giáo hạt Gò Vấp, cùng với các ca đoàn, cộng đoàn giáo dân giáo xứ ngoài sự góp mặt trong đoàn rước kiệu bày tỏ lòng tôn kính Cha Thành Đa Minh, còn với tinh thần hiệp thông, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh lễ chúc mừng kỷ niệm 34 năm thành lập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Bến Hải.

Thánh lễ đã diễn ra hết sức sốt sắng và trang trọng với sự đồng tế của 4 Cha khách dưới sự chủ tế của Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Trường, đặc biệt trong số những cha khách còn có sự hiện diện của một Cha người Trung Quốc, quốc gia mà những thế lực ma quỷ vô thần còn áp đảo, nơi mà sự dấn thân vì Chúa chỉ để yêu thương phục vụ cộng đồng cũng không dễ được chấp nhận, đồng tế trong thánh lễ hôm nay còn có Cha Giuse Nguyễn Hoàng Vinh, OP từ Rôma về, cách đây  6 năm ngài cũng đã từng giảng tĩnh tâm cho anh chị em Liên huynh.

Trong bài giảng, Cha Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, OP; Linh hướng của Liên huynh đã chia sẻ với cộng đoàn sự hy sinh, thánh thiện và các nhân đức của Cha Thánh Đa Minh, Ngài đã từ bỏ chính mình vác Thập giá đi theo Chúa đúng theo lời dạy của Chúa, qua hành động cụ thể là khước từ vị thế của một công tử gia đình danh giá vọng tộc, thay vì an hưởng giàu sang phú quý thì Ngài chấp nhận một cuộc sống thanh bần, dấn thân đem Tin mừng đến cho mọi người, nhất là với những người lạc giáo vô thần không những không chấp nhận còn chống báng lại niềm tin Kitô giáo; nhưng với sự dấn thân tích cực, vô vị lợi, bằng lối sống chan hòa lòng nhân ái, với đức tin kiên vững và những kiến thức uyên bác, Ngài đã đưa về đường ngay nẻo chính nhiều bè phái, nhiều con người lầm lạc, sa ngã yếu đuối.

Từ bài giảng của Cha Linh hướng có thể thấy việc theo Chúa khó ngay trong khâu dấn thân,  từ bỏ chính mình; trong chúng ta không thiếu những người ngày nào cũng đi lễ, thuộc kinh trôi chảy, đọc sách Thánh nhuần nhuyễn,… thế nhưng không thực hiện được lời Chúa vì chưa từ bỏ được chính mình, còn coi trọng cái tôi, muốn mọi người phải tôn trọng đến với mình mà chưa mở lòng với tha nhân; còn tính ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, so đo hơn thiệt, sống bất công trong mọi chuyện với người anh em, khi thấy người khác được nhiều ân sủng Chúa ban, lòng đố kỵ lại nổi lên để rồi sớm lỗi đức ái, trách Chúa ghét người.

Trong bề dày lịch sử hơn 3 thế kỷ kể từ ngày dòng Ba Đa Minh hiện diện ở Việt Nam (cuối thế kỷ 17), 34 năm xây dựng và hình thành của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo xứ Bến Hải chỉ là một thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên đó thật là cả một chuỗi nỗ lực dấn thân hoạt động không ngừng nghỉ vì tinh thần phục vụ cộng đồng của từng đoàn viên huynh đoàn. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1983, trong giai đoạn đất nước đầy những khó khăn về kinh tế, chính trị, xã hội, …ảnh hưởng của thời kỳ quan liêu bao cấp, dưới cái nhìn săm soi chưa thiện cảm của nhà nước lúc bấy giờ, chắc chắn các đoàn thể tôn giáo như Huynh đoàn muốn tồn tại, sinh hoạt tín ngưỡng đều đặn và phát triển không phải là điều dễ dàng.

Hết thời điểm này, nếu chúng ta được nghe ý kiến của Cha Giuse Phạm Hồng Thái, vị cựu linh hướng của Huynh đoàn giai đoạn từ tháng 09/1999 đến 05/2005, Ngài viết: Có ai đó nói với tôi rằng “nếu có việc gì không ai nhận làm thì Cha cứ giao cho Huynh đoàn Đa Minh”, điều này chứng tỏ trong Giáo xứ Bến Hải, Huynh đoàn giáo dân Đa Minh đã dấn thân làm được nhiều việc khó và việc nào cũng hoàn thành tốt nên mới được nhiều người tín nhiệm như thế.

Và trong Thánh lễ chiều nay, tinh thần dấn thân phục vụ để làm sáng danh Chúa, phát triển rộng Dòng Ba Đa Minh như mong ước của Thánh phụ Đa Minh nơi Huynh đoàn Bến Hải lại càng được minh chứng rõ nét, khi trước sự chứng kiến của Cha Linh hướng Liên Huynh, Cha Linh hướng Huynh đoàn Giáo xứ, Huynh đoàn đã tổ chức nghi thức Thâu nhận cho 4 anh chị em thỉnh sinh, tuyên hứa tạm cho 15 anh chị và tuyên hứa vĩnh viễn cho 13 anh chị; đặc biệt là trong số các anh chị em được thâu nhận có 1 anh là ngoại kiều người Úc tên Gioab John Alexander Canares.

Tóm lại nếu được Chúa tuyển chọn, soi sáng và quan phòng, hãy biết từ bỏ mình và sẵn sàng dấn thân, bạn sẽ làm được nhiều điều đẹp lòng Chúa, có ích cho tha nhân và xã hội, tự đem lại cho mình sự bình an và viên mãn.

 

AN THI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *