Kinh Mân Côi trước Thánh Thể : Mùa Vui

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Biến cố truyền tin

Suy niệm: Tình yêu xả kỷ trong Thánh Thể

mc08.jpgKhi đầu thai trong lòng Mẹ Maria, Chúa Kitô đã “hủy mình ra không” (Pl 2,7) ; Đấng cao cả vô cùng đã trở nên giống phàm nhân để cảm thông với cuộc sống nhân loại.

Trong phép Thánh Thể còn hơn thế nữa, Chúa hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé trở thành lương thực cho mọi người. Không những Đức Kitô hiến thân cho kẻ đạo đức, mà cả những tín hữu khô khan, những người rước lễ thiếu chuẩn bị, những người lòng đầy nghi ngờ và những kẻ còn mang đầy tội lỗi…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Không còn cách nào
để Chúa biểu lộ tình thương hơn được nữa.

Trong phép Thánh Thể,
không những Chúa che dấu thiên tính,
Chúa còn che dấu cả nhân tính.

Chúa không giảng dạy làm người nghe sửng sốt,
không làm phép lạ tỏ uy quyền,
mà trở thành lương thực nuôi dưỡng con.

Lạy Chúa, nợ tình yêu chỉ có thể trả bằng tình yêu,

Xin cho con lòng yêu mến chân thành,
và xin cho con dõi bước theo đường Ngài,
biến đời mình thành “bánh” thết đãi anh em.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Cuộc viếng thăm

Suy niệm : Về tập quán chầu và viếng Thánh Thể.

Yêu nhau thì muốn ở gần nhau. Nếu tình thương là động lực thúc đẩy Đức Mẹ đến thăm bà Isave, thì Thánh Thể là biểu hiện tình yêu rõ rệt của Đức Kitô. Với Thánh Thể, Thiên Chúa vẫn “cắm lều giữa nhân loại”, để bất cứ ai muốn gặp Ngài đều có thể.

Trong cuộc sống thường nhật, khi một người khách đến nhà, chúng ta không để họ đơn côi ; trái lại, chúng ta tiếp đón, chuyện vãn và tâm sự. Vậy chúng ta đã có thái độ nào đối với Thánh Thể, Đấng toàn năng vượt xa mọi thượng khách trần gian, đã đến viếng thăm và mở tiệc thết đãi chúng ta.

Lạy Chúa,
Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẫu thân
khi Chúa đến viếng thăm.

Xin cho lòng con hân hoan
trước cuộc thăm viếng vĩ đại của Chúa
trong bí tích Thánh Thể.

Xin cho con đừng đến với Thánh Thể
chỉ vì thói quen hay thực hiện cách vô ý thức,
nhưng như đến gặp một vị khách, một người anh,
một người bạn chí tình,

Con sẽ thổ lộ mọi tâm tình,
học hỏi và lắng nghe Lời Ngài nhủ bảo.

Lạy Chúa, bên Ngài là nguồn chân thiện mỹ,
con sẽ tìm được nghị lực tiến lên mãi trong ân sủng.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Giáng Sinh

Suy niệm : Về việc rước lễ

Chính Chúa Giêsu giáng sinh trong thành Bê-lem xưa, ngày nay giáng sinh cách thiêng liêng trong tâm hồn chúng ta mỗi lần chúng ta rước lễ. Thật vinh dự biết bao được Đấng Cứu Chuộc muôn dân mong chờ ngự trong tâm hồn.

“Bê-lem Ephrata, hãy vui mừng lên, vì từ nơi ngươi, vị Cứu Tinh ngự đến”. Khi rước lễ chúng ta được liên kết thân mật và sâu xa nhất với Chúa Kitô trong tình yêu. Chúng ta được mang lấy Chúa Kitô cách trọn vẹn, mang lấy công nghiệp và nhân đức của Người trong đời sống hiện tại và bảo đảm vững chắc cho cuộc sống mai hậu.

Lạy Chúa,
được rước Chúa là hồng ân vĩ đại
vì Chúa ban cho chúng con sự sống của Chúa

Xin cho con mỗi lần rước Chúa
được hòa tan trong Ngài
như giọt nước tan trong đại dương.

Xin cho con biết ki-tô hóa đời mình,
Để có thể nói như thánh Phaolô :
“Tôi sống nhưng không phải là tôi
mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Lạy Chúa, xin cho con lòng ao ước nồng nàn
được rước Chúa mỗi ngày,
và siêng năng rước Chúa cách thiêng liêng.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Dâng Chúa trong đền thờ

Suy niệm : Việc chuẩn bị rước lễ

Hãy học theo gương tiên tri Simêon khi được gặp Đức Giêsu trong đền thờ. Ông là “một người công chính và đạo đức, luôn ngóng chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần ở trên ông” (Lc 2,25).

Cũng thế để rước lễ xứng đáng, phải là người công chính không có tội trọng. Phải nỗ lực sống thánh thiện để đón nhận Chúa Chí Thánh. Phải nuôi lòng ao ước nồng nhiệt. Cuối cùng, phải cầu xin Chúa Thánh Linh tẩy trừ mọi tì ố còn vương vấn, bù đắp cho việc chuẩn bị thiếu sót, và soi sáng để tìm được nơi Thánh Thể nguồn sinh lực cho cuộc sống.

Lạy Chúa,

Xin ban thêm đức tin cho con,
để biết mình hồng phúc khi được rước Chúa,

Xin thêm lòng mến cho con,
để biết chuẩn bị kết hợp với Chúa trong Thánh Thể.

Xin gia tăng lòng trông cậy,
để con biết tín nhiệm vào tình thương Chúa.

Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Ngài,
nhưng xin Chúa phán một lời làm con xứng đáng,
xin dạy con sống thánh thiện để được đón Chúa,
và siêng năng hiệp lễ để thêm thánh thiện.

Lạy Mẹ Maria,
xin dạy con chuẩn bị chu đáo để Chúa đến trong con
như đã nhập thể trong lòng Mẹ xưa.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Gặp lại Chúa trong đền thánh

Suy niệm : Việc cám ơn Rước Lễ.

Sau khi gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ, Mẹ Maria và thánh Giuse chưa hiểu bao nhiêu về hành động của Chúa, nhưng các vị đã “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Còn Đức Giêsu theo cha mẹ về Nagiarét và hằng vâng phục ông bà (Lc. 3,15)

Ngày nay cũng vậy, khi rước lễ, Chúa Giêsu ở trong bạn và sẽ theo bạn bất cứ nơi nào bạn đến. Đấng quyền năng ở trong bạn, và có thể nói, Ngài tùng phục bạn. Vậy sau khi rước lễ, chúng ta hãy để những giây phút yên tĩnh hoàn toàn để bày tỏ lòng tin phục, yêu mến, tôn thờ… để chúc tụng, tạ ơn tình thương Chúa và đoan hứa hiến thân cho Ngài.

Lạy Chúa,
yêu nhau là san sẻ những gì mình có

Trong Thánh Thể,
Chúa đã cho con tất cả.
Ngài trao ban chính sự sống, linh hồn,
và toàn thân thể Ngài.

Càng suy nghĩ, lòng con càng rộn niềm vui,
và tâm hồn con tràn trề hy vọng.

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
ghi nhớ và suy niệm trong lòng …

Để sau đó con luôn nhớ rằng “Chúa ở trong con”,
con phải suy nghĩ, nói năng, cư xử
như một người có Chúa trong tâm hồn.

Sống mầu nhiệm Mân Côi – Linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op. Suy niệm : Kinh Mân Côi trước Thánh Thể. Năm Mầu nhiệm mùa sáng.

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT

  1. Phép rửa tại sông Gio-đan

Suy niệm : Chức tư tế của người tín hữu

Công đồng Vaticanô II, trong Sắc lệnh về Đời sống linh mục, đã nói về việc Thượng Tế Giêsu được xức dầu thánh hiến khi Ngài lãnh phép rửa tại sông Gio-đan. Qua đó mọi kitô hữu khi chịu phép thánh tẩy cũng được chia sẻ chức vụ tư tế của Ngài. Đức Giêsu thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, chúng ta được thánh hiến (Ga 17, 19)

“Người đã làm cho tất cả nhiệm thể của Người được thông phần vào sự xức dầu đó, vì trong Người, mọi tín hữu đón nhận chức tư tế thánh thiện và vương giả, để nhờ Chúa Kitô họ hiến dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng, và tuyên xưng quyền năng của Ðấng đã gọi họ từ chốn tối tăm đến ánh sáng diệu kỳ…” (Sl. LM số 2)

Lạy Chúa, trên dĩa thánh cuộc đời,
con dâng lên Chúa toàn thể nhân loại,
với mọi buồn vui đang diễn ra trên khắp địa cầu.

Tất cả mọi sinh vật hôm nay đang đâm chồi, đang kết trái,
kết thành tấm bánh của lời tuyên xưng : Này là Mình Ta.

Bên cạnh đó, những đợi chờ, những tàn úa, những phai màu,
mang ý nghĩa thẳm sâu của lời đọc : Này là Máu Ta

Xin đổ vào chén lễ đời con, nỗi đau của xa lìa,
những yếu đuối vì giới hạn, những hoài nghi trăn trở…

Xin đổ vào đáy sâu trái tim nhỏ bé của con,
lòng ước ao kết hiệp với Chúa
ở cõi đời này và thế giới đời sau.

MẦU NHIỆM THỨ HAI

  1. Tiệc cưới Ca-na

Suy niệm : Thánh Thể là bữa tiệc cho muôn dân

Tại Ca-na, đức Giêsu là một thượng khách. Nhưng chính Ngài chính là chủ tiệc và thành lương thực cho chúng ta. Và như thế trong bí tích Thánh Thể, phép lạ vẫn diễn ra mỗi ngày. Thay vì biến nước lã thành rượu ngon, Ngài biến đổi bánh và rượu trở nên Thịt Máu Người.

Ngài thết đãi nhân loại Bánh Hằng Sống. “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51), “Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6, 35). Bàn tiệc Thánh Thể trở thành biểu tượng cho tiệc cưới của nước trời dành cho muôn dân : “Hãy ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22, 9).

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại
bánh bổ dưỡng hơn Manna trong sa mạc,
rượu tuyệt hảo hơn rượu cưới tại Ca-na.

Chúa đã trao ban chính Chúa,
làm thần lương đem lại sự sống muôn đời.

Tạ ơn Chúa đã cho con được đồng bàn với Chúa,
và mời gọi chúng con đồng bàn với nhau.

Xin cho con khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể
được kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Chúa
và được hiệp thông sâu xa hơn với anh em.

Xin giúp chúng con biết trao cho nhau
những tấm bánh tình thương huynh đệ,
và những ly rượu niềm vui sẻ chia.

MẦU NHIỆM THỨ BA

  1. Chúa công bố Nước Trời

Suy niệm : Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang chờ đợi ta

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13, 44). Dụ ngôn kho báu nói lên giá trị lớn lao của nước trời. Ai hiểu biết giá trị ấy, sẽ tìm được niềm vui vượt trên tất cả mọi niềm vui, và sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được.

Niềm vui lớn nhất của nước trời là gặp gỡ Thiên Chúa. Thế mà Ngài không ở đâu xa, Ngài chờ đợi ta mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể. Được gặp Chúa là một kho tàng thật sự. Nơi Ngài, chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, xác lập các nấc thang giá trị và dám hết mình dấn thân cho lý tưởng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.

Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa…

Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa,
và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen”. (1)

Xin cho chúng con biết trước tiên :
tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính Ngài,
vì biết tất cả những thứ khác, Ngài sẽ thêm cho.

(1) Lời nguyện của thánh Augustinô

MẦU NHIỆM THỨ BỐN

  1. Chúa biến hình trên núi

Suy niệm : Thánh Thể điểm hẹn của tình thân

Thánh Luca mô tả biến cố hiển dung trong bối cảnh Đức Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi cầu nguyện. Ngài cho các ông cơ hội kết hiệp thân mật hơn với Ngài. Núi cao là vốn nơi yên tĩnh, thanh vắng, cũng là nơi trước đây các ông Môisen và Êlia được hội ngộ với Chúa. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, thánh Phêrô muốn ở lại mãi trên núi.

Thánh Thể chính là điểm hẹn để các tín hữu hôm nay được chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu, được đưa đến sự hiểu biết đời sống thâm sâu của Ngài, được đón nhận tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Tâm hồn họ được đổ tràn niềm vui và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà ai đã một lần cảm nếm, sẽ không còn thiết tha với điều gì khác trên trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, qua bí tích Thánh Thể,
Chúa đã cho chúng con một hồng ân tuyệt vời,
là được ở gần bên Chúa, được tâm sự với Chúa,
được chiêm ngưỡng cuộc đời Chúa,
và được đón nhận sự sống của chính Chúa.

Mỗi khi con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.
khi con nghe Chúa, xin biến đổi tai con.
khi con rước Chúa, xin biến đổi tâm hồn con,
khi con thưa chuyện với Chúa, xin biến đổi môi miệng con.

Xin làm cho khuôn mặt chúng con
được rạng ngời niềm vui của những ai đã gặp Chúa.

Chớ gì niềm hạnh phúc gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể,
giúp con nhận ra Chúa trong cuộc đời và trong mọi người.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM

  1. Chúa lập bí tích Thánh Thể

Suy niệm : Cầu cho sự hiệp nhất trong giáo hội

“Như Cha đã sai con đến thế gian, con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con (Ga 17, 18-22).

Tha thiết biết bao lời nguyện của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly cho những kẻ tin vào Ngài. Do đó Ngài sẽ buồn biết bao khi các kitô hữu bị chia rẽ. Cầu nguyện cho việc đại kết là một bổn phận thường xuyên của các tín hữu, để sẽ chỉ có “một đàn chiên và một Mục Tử” (Ga 10, 16).

Lạy Chúa Giêsu,
Bí tích Thánh Thể là nền tảng, là nguồn suối,
cho lòng mến của chúng con đối với nhau.

Chúa cho chúng con được hiệp thông với Thiên Chúa,
và nối kết chúng con trong một gia đình,
một nhiệm thể, và trở thành chi thể của nhau.

Thánh Thể là yếu tố xây dựng sự hợp nhất trong Giáo Hội.
“Bởi vì tất cả chúng con chia sẻ cùng một tấm bánh
nên chúng con tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể”.

Xin cho các kitô khắp trên thế giới,
biết vượt lên trên những xung đột và khác biệt
để liên kết trong một dân tộc thực sự đầy yêu thương.