Liên Huynh thánh Tôma Aquinô mừng bổn mạng

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, câu ca dao tục ngữ nói vể mối tương quan gia đình đã được cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP. nhắc lại trong Thánh lễ long trọng mừng kính Thánh Tôma Aquinô, bổn mạng Liên huynh đoàn Đa Minh giáo hạt Xóm Mới, vào lúc 17 giờ 00 ngày 28/01/2016, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới, do cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ – Hạt trưởng hạt Xóm Mới, kiêm linh hướng Liên huynh chủ tế.

Đồng tế với ngài có cha Giuse Phùng Văn Thông Minh-Phó xứ Hà Nội, cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP. – đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Sài Gòn; cha Gioan Baotixita Võ Khắc Duy, OP. – Phụ tá, phụ trách Giới trẻ Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn, và cha Phaolô Trần Quốc Huy, OP. Nguyên đặc trách Huynh đoàn Giáo phận.

Tham dự thánh lễ, có đại diện ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Sài Gòn anh Trưởng Gioan Batixita Nguyễn Hoàng Lê, anh Phó kiêm Phụ trách học tập Đa Minh Trần Ngọc Bình, cùng các ban ngành đoàn thể hạt Xóm Mới cũng như giáo xứ Hà Nội, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa.

Trong tâm tình tri ân cảm tạ, khoảng 400 thành viên thuộc 15 Huynh đoàn Đa Minh giáo hạt Xóm Mới tề tựu tại nhà thờ ngay từ rất sớm, tất cả đọc kinh phụng vụ thật sốt mến, lắng nghe Vị đại diện giới thiệu tóm tắt tiểu sử Thánh Quan Thầy. Tiếng hát truyền cảm của ca đoàn Các Thánh Tử Đạo giáo xứ Hà Nội vang lên bài ca nhập lễ, đoàn Linh mục đồng tế hân hoan tiến lên Bàn Thánh dâng hiến lễ tạ ơn.

Đầu lễ, cha chủ tế có lời chào mừng quý cha Dòng Đa Minh, cộng đoàn phụng vụ đặc biệt anh chị em Huynh đoàn Đa Minh, hôm nay tụ họp nhau đây tôn vinh Thánh Tôma Aquinô, cám ơn Chúa cho ta mẫu gương sống hết tình với Chúa với anh em, không chỉ nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng còn miệt mài viết sách. Được mệnh danh là thiên tài tri thức, thế nhưng Ngài rất khiêm tốn. Năm thánh lòng Chúa thương xót, chúng ta cảm nghiệm tình thương thứ tha tuyệt hảo của Chúa để dấn thân phục vụ, cộng tác đẩy mạnh cho Liên huynh thăng tiến phát triển hơn nữa. Không quên cầu nguyện cho quý cha đặc trách, cha linh hướng và các đoàn viên đã qua đời, cùng những anh chị em hiện diện cũng như vắng mặt vì lý do nào đó.

Sau khi cha Giuse Phùng Văn Thông Minh công bố Lời Chúa, cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín chia sẻ Tin Mừng với câu ca dao tục ngữ mở đầu chỉ mối tương quan gia đình: “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Là người Kitô hữu ta được mời gọi họa lại chân dung Đấng giàu lòng thương xót, đồng thời rập theo khuôn mẫu Thánh bổn mạng để tiến đức. Thánh Tôma có đời sống thánh thiện và khiêm nhường thẳm sâu, tước hiệu Tiến Sĩ Thiên Thần dành cho Ngài quả xứng đáng, những điều Ngài chiêm niệm về Thiên Chúa thật cao siêu, phát sinh từ những phút giây suy tư nơi cung lòng Thiên Chúa, Ngài được đặt là bổn mạng các học đường Công giáo. Học thuyết của Ngài vẫn ảnh hưởng sâu rộng đến ngày nay, khổng luận Thần học của thánh nhân làm nền tảng cho tư tưởng Kitô giáo, noi gương Ngài ta  vận dụng mọi khả năng Chúa ban để xây dựng cộng đoàn, đóng góp cho sự phát triển của Giáo Hội, chia sẻ trong tình hiệp thông tất cả cùng thăng tiến.

Thánh Tôma gương mẫu sáng ngời trong việc say mê truy tầm chân lý, chúng ta hãy luôn không ngừng trau dồi kiến thức thánh khoa để thêm khả năng phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội như Luật Sống mời gọi ta “chuyên cần học tập vì học hành chẳng những trợ giúp cho việc chiêm niệm thêm phong phú và thi hành sứ vụ tông đồ hiệu quả hơn, mà còn làm nên nét riêng biệt của đời sống và sứ vụ Đa Minh” (x QL 10). Cha kể minh họa thực tế, trên đường đến nhà thờ gặp anh Trưởng Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận, cha cúi chào và xin phép đi trước kẻo trễ giờ lễ. Tuy nhiên cha có dừng một chút, lúc tiếp tục nổ máy đã thấy anh Trưởng chạy trước. Đường tâm linh trọn lành không cho phép dừng lại, ta phải luôn nhịp nhàng tiến bước, nếu cho rằng mình tốt đẹp rồi thỏa mãn dừng lại, chính là lúc ta đang tuột dốc không phanh. Ta hãy tích cực chinh phục tri thức nhân loại cũng như Chân Lý Phúc Âm, mở rộng tầm nhìn, chiêm niệm mọi biến cố xảy ra dưới lăng kính Đức Tin, dấu chỉ của thời đại, hầu tìm ra Chân lý ngàn đời giữa tương quan đời thường, đem đạo vào đời hướng dẫn cuộc lữ hành dương gian trở nên ánh sáng, nên muối, nên men cho trần đời.

Để kết thúc, cha nhắn nhủ chúng ta cần khiêm nhường thẳm sâu nhận biết cái tôi hèn yếu, hầu dễ dàng lĩnh hội điều hay lẽ phải của tha nhân, cũng như nhận ra hồng ân Thiên Chúa dắt dìu ta mọi lúc mọi nơi, giúp ta nên thánh như lòng Chúa mong ước.

Thánh lễ diễn ra bầu khí ấm cúng thánh thiêng tâm tình hiệp thông đong đầy. Tiệc liên hoan sau lễ nồng thắm ân tình, quý cha cùng quý khách tham dự hiệp nhất đông vui, chia sẻ niềm vui hân hoan với Liên huynh.

Ngày lễ bổn mạng đã để lại trong lòng anh chị em nhiều niềm vui, cùng những kỷ niệm khó quên. Đặc biệt biết bao ân huệ kín múc từ Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào qua Cha Thánh Đa Minh, được san sẻ trao ban bởi quý Cha và quý anh chị phục vụ. Nguyện xin Thánh Tôma Aquinô che chở, gìn giữ Liên huynh thoát khỏi mọi hiểm nguy, luôn bình an giữa một thế giới đầy biến động, mãi bền tâm tận tụy với Chân Lý vuông tròn trong thánh ý.

                                                                                                            PHẠM THỤC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *