Mừng Tân Linh Mục

Một người cháu họ Lăng của tôi được thụ phong Linh Mục. Tân chức thật tử tế, đã ghé nhà thăm tôi, vui mừng cảm động đến trào dâng nước mắt, im lặng nhìn nhau một hồi… rồi tôi mới mở lời chào thưa:

– Xin chúc mừng Cha mới. Chúc mừng Cha đã đạt tới bậc Thầy cao hơn các bậc Thầy, mà người ta quen gọi là Thầy Cả.

Tân chức vui vẻ cúi đầu đáp lễ trong sự hiền lành khiêm tốn:

– Cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của cô ạ! Lâu lắm rồi hôm nay cháu mới có dịp đến thăm gia đình ta.

–  Thời gian trôi nhanh thật đấy! Mấy năm rồi nhỉ!?

– Dạ, sau khi tốt nghiệp 12, cháu bắt đầu theo học chương trình đào tạo Linh Mục. Chương trình gồm 4 năm ngoại ngữ, 2 năm triết học, 4 năm thần học và 2 năm thực tập. Phải mất đến 12 năm đấy ạ!

Tôi chân thành góp ý với Tân Chức:

– Để được làm “ Cha” cần học thật nhiều, nhưng cũng chỉ có 12 năm. Còn để làm “Anh em” của mọi người, thì phải học suốt đời đấy nhé!.

Tân Linh Mục tươi cười gật đầu trong ánh mắt long lanh như vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm nay. Sứ Vụ cao cả với Thiên Chức Linh Mục đời đời của Chúa, ắt hẳn phải sống gắn bó với Chúa hết tâm hồn và hết trí khôn, thì mới hy vọng chu toàn được những trọng trách của Vị Mục Tử  nhân lành như lòng Chúa ước mong.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *