Nhớ Ba!

Nho Ba

 

               NHỚ BA
                   Vài dòng tưởng nhớ nhân ngày lễ cầu các linh hồn 2/11/2015

Đó là một trưa tháng bảy

Nắng say sưa trên đất đỏ mù đường
Mái nhà tôn che chở những lo toan
Cha gánh gồng, mẹ sớm khuya vun vén
Nhưng, đó là một buổi trưa không tròn vẹn
Con đi học về, không ai đợi mâm cơm
Mà ngoài sân hối hả tiếng gọi tên
Con Vít đâu? mau về cho ba nhìn mặt
Con lặng thinh nhìn xe dần lăn bánh
Ba ở đằng xa và tiếng xe cấp cứu liên hồi
14 tuổi, lần đầu biết nỗi đau
Nhói trong tim mà nấc không thành tiếng
6 ngày đêm ba nằm trong bệnh viện
Quẳng gánh lo về bên với cuộc đời
Tiếng thở oxy khó nhọc lên từng hơi
Bác sỹ lắc đầu…gia đình mau chuẩn bị
Vành tang trắng mái đầu xanh thầm thĩ
Tiễn lá vàng yên nghỉ chốn thiên thu
Dẫu biết rằng không phải mãi biệt ly
Chúa Thiên Toà sáng soi ngày sau hết
Dâng linh hồn bằng câu kinh thương mến
Nhớ thương ba, lần chuỗi tháng với ngày
Năm tháng trôi, con đã lớn khôn thay
Vẫn liên lỉ hằng đêm lời kinh nguyện
Ơn đặc biệt hằng năm khắp Giáo Hội
Tháng 11 lễ các đẳng linh hồn
Nỗi nhớ ba lại ùa đến nhiều hơn
Bằng thánh lễ con xin thêm lời khấn
Khấn linh hồn cho ba mau hưởng phúc
Bên tôn nhan Thiên Chúa các tầng trời
Và khấn cho các tín hữu đã qua đời
Được no thoả phúc trường sinh bên Chúa
Các linh hồn đang ngày đêm mong ngóng
Nhờ lời kinh trần thế xin chuyển cầu
Xin đừng quên lời kinh khấn hôm nay
Sẽ lưu ích cho đời sau còn mãi
Tháng linh hồn…
              ai ơi
                     xin hãy nhớ!
                                   Kim Dung