Phong cùi – nốt lặng – khúc nhạc dâng

 

 

Con bước vào đây tóc còn xanh
Hơn năm mươi năm vãn cô canh
Không ai thăm viếng cùng an ủi
Con cô đơn lắm Chúa nỡ đành.

Con dâng lên Ngài lóng tay con
Vừa rụng đêm qua …đêm trăng tròn
Ánh trăng chênh chếch qua khe cửa
Quà con dâng Chúa kiếp sống mòn.

Con nằm co quắp nơi trại phong 
Lạnh lắm Ngài ơi , ai đỡ nâng
Thì thầm hát khẽ bài Phó Thác
Phong cùi- nốt lặng- khúc nhạc dâng.

Hàng xóm của con cũng như con
Lặng lẽ đếm xem những gì còn
Cũng sẽ từ từ dâng lên Chúa
Tứ chi cùng với quả tim son.

Đẹp quá Ngài ơi một lễ dâng
Còn tìm nơi nào đẹp hơn không
Dù xác thân con không tròn vẹn
Hồn con nguyện mãi tợ đóa hồng.

Kim Hai Pham Thi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *