Quà Nhỏ Mùa Xuân …

Displaying 12688004_1050211525047522_2017196918878918065_n.jpgDisplaying 12688004_1050211525047522_2017196918878918065_n.jpgDisplaying 12688004_1050211525047522_2017196918878918065_n.jpg
Tôi đi theo họ để cảm nghiệm chút ấm áp của mùa xuân…

Có những bến ghé vội vàng thoáng qua…

Có bến ghé ấm áp vươn vãi nụ cười trên môi.

Có ánh nhìn khắc khoải hằn vết đậu hoài trên khóe mắt.

Và bóng dáng hình hài một câu chuyện chìm sâu trong đáy tâm hồn tôi.

Tôi và chị ghé trước, chị ghỉ vào tai tôi hoàn cảnh này đáng thương nhất, một mẹ già và đứa con “nửa vời” đùm bọc nhau sống.

Người đàn ông ngoài năm mươi, ngơ ngác nhìn rồi nói, chờ chút để đi tìm mẹ.

Cái nắng ban trưa đổ xuống gay gắt, mặt đường nhựa hắt lên, trộn với mùi hăng hăng của phân bò, cỏ úa, vùng này bà con hầu như nuôi bò nhiều…

Đứa con xách tay Bà Mẹ chạy lựng khựng trên đường nhựa ban trưa nhanh về để đón đoàn ghé thăm. Nhìn cái hình ảnh đẹp lồng lồng giữa ban trưa, tôi đưa máy ảnh lên ngắm định rằng sẽ lấy một bức hình đẹp từng khoảnh khắc tình mẫu tử của những mảnh đời dường như chẳng lành lặn. Điều gì đã xúi giục tôi đến nơi đây, để rồi cảm nghiệm những thực tại quanh mình, có chút gì đó nghèn nghẹn ứ lại trong tim, khi một chị dẫn tôi ra tận phía sau nhà và nói sơ qua gia cảnh, một vài bức hình chụp vội, lời chúc bình an đầu năm và lời khuyên bảo ấm áp của mọi người thân tình gửi đến cụ và người con…

Bên ngoài trời đỏ nắng, lâu lâu một làn gió xuân ùa về mát mẻ. Tôi bấm chặt môi nhìn cảnh hai mẹ con đầu cúi nhẹ xuống nói lời cám ơn ánh mắt lơ đễnh xa xăm.

Ngoài kia mùa xuân đang vẫy gọi, mai vàng hé nở, cúc lan rực rỡ…Một mùa xuân nữa lại về. Món quà nhỏ được trao tay. Tôi ngước mắt lên lòng ấm lạ thường.

 

      SuanTran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *