Thành tích cuối đời

Ông nội là người của Dòng Ba Đa Minh vừa từ nhà thờ về, đứa cháu nội hớn hở bi bô:

– Wow! Ông nội của con siêng thiệt, sáng nào cũng chỉnh tề đi lễ ngoan ơi là ngoan.

Ông xoa đầu cháu cưng tươi cười hạ giọng:

– Thời còn là học sinh như cháu bây giờ nè, ông học dốt lắm, có điều là hầu như không bao giờ vắng lớp. Thành tích cuối năm của ông thường là: Học tập – kém; Chuyên cần- khá. Nhờ chuyên cần mà thầy cô không nỡ loại bỏ một học sinh yếu kém.

Ông ngồi uống mấy ngụm trà xanh rồi nói tiếp:

– Mai này về với Chúa, thành tích cuối đời của ông chắc là: Công đức – kém; Chuyên cần – khá .

Cháu nội hóm hỉnh:

– Ha ha con hiểu rồi, nhờ siêng năng đi lễ mà ông nội hy vọng được cứu rỗi chứ gì!?

Ông nội khoan thai lên tiếng:

– Phải nói là nhờ Chúa thương xót chứ!

Hai ông cháu vui vẻ cười tươi thật thoải mái đầy thân ái.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *