Thơ: Con đi tìm Chúa

Hôm nay cất bước lên đường

Hướng lên phía trước, tìm phương sáng ngời

Tìm Người cao cả tuyệt vời

Giêsu: Đấng Thánh, Chúa Trời cao quang

*

Dù cho vất vả gian nan

Vẫn không nản chí, phàn nàn điều chi

Lòng thành, con quyết ra đi

Chỉ mong gặp Chúa, còn gì vui hơn

*

Khó khăn, gian khổ chẳng sờn

Hiểm nguy cơ cực nhiều hơn mọi bề

Ma quỷ cám dỗ rủ rê

Cài giăng lập bẫy cận kề hại con

*

Bảo lòng thề hứa sắt son

Tỉnh táo tiến bước, vững còn niềm tin

Thiên Thần hộ thủ giữ gìn

Nguyện cầu ơn phúc nguyện xin an lành

*

Ước mong con đã đạt thành

Tìm gặp được Chúa chung quanh mọi người

Người buồn lạnh lẽo đơn côi

Ở nơi góc phố nói lời thở than

Em bé rảo bước lang thang

Kiếm người thân thuộc họ hàng cách xa

Còn đây với những cụ già

Neo đơn khốn khó quả là khổ tâm

Người què, kẻ điếc hoặc câm…

Mong được an ủi, rất cần người ơi!

*

Tìm Chúa đâu phải xa xôi

Mà ngay thực tại giữa đời thế nhân

Quan tâm săn sóc ân cần

Thực thi đức ái, tinh thần hỗ tương

Trần gian sẽ hóa thiên đường

Là do ta biết yêu thương mọi người

HOÀI THANH