Thơ: Dụ ngôn người gieo giống

 24tnc_t7

 

Người gieo giống đi gieo hạt giống

Cứ tung vào khoảng trống chung quanh

Mong cho hạt sớm trở thành

Cây tươi xanh tốt nhánh nhành trổ hoa

*

Nhưng có hạt chim tha đi mất

Lại có hạt vướng vất bụi gai

Có hạt trên đá nằm dài

Tất cả đều mất  hoặc phai héo tàn

*

Nhiều hạt khác đầy tràn may mắn

Được gieo vào đất lắm phù sa

Thành cây tươi tốt đẫy đà

Trổ sinh bông hạt, hương hoa ngát lừng

*

Chúa giải thích cho từng loại hạt

Hạt vệ đường, bị đạp dẫm lên

Là người ý chí không bền

Ma quỷ cướp mất nên quên chẳng còn

*

Vào sỏi đá héo mòn rồi chết

Bởi rễ cây không kết vào đâu

Niềm tin chẳng được dài lâu

Gặp khi thử thách cúi đầu tháo lui

*

Vào bụi gai: thú vui bóp nghẹt

Bao sự đời cản kẹt bủa vây

Thế nên cũng lại “trắng tay”

“Hoa quả” héo úa nên “cây” cũng tàn

*

Vào đất tốt vô vàn hạnh phúc

Bởi sẵn lòng lãnh múc hồng ân

Tâm tư, tình cảm, tinh thần

Tốt lành, thiện hảo, vẹn phần sạch trong

*

Mảnh đất đó là lòng chân thật

Đón nhận Lời, sức bật vươn cao

“Hoa quả” sung mãn dạt dào

Cuộc sống tốt đẹp, biết bao phúc lành

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *