Thơ: Hai Sắc Hoa Tháng 5

Trở về tìm lại một thời,
Tháng Năm kính Mẹ những lời dâng hoa.
        “Thăng đường” bày giãi gần xa,
Tâm tình con mọn trước Toà kính dâng.
        “Năm câu ngũ bái” tấc lòng,
Kính thờ Thiên Chúa cửu trùng Ba Ngôi.
        Ngợi ca Thần Thánh trên Trời,
Tôn vinh Đức Mẹ tràn đầy thánh ân.
                “Tiến hoa” ngũ sắc tuyệt trần,
Bẩy loài hoa quý đức nhân trọn lành.
        “Tạ hoa” ngưỡng mộ chân thành,
Xin ơn hạnh phúc Thiên đình ngày sau…
        Tháng 5 lại được dâng trào,
Với ngày đặc biệt đi vào đời con.
        Ngày mà người Mẹ trần gian,
Trăm năm dương thế lìa đàn đi xa.
        Hai người Mẹ, hai sắc hoa,
Mẹ Con cần Mẹ Thiên toà dủ thương.
        Tấm lòng nhớ Mẹ vấn vương,
Xin cho Mẹ hưởng Thiên đường muôn thu.

  Fx Đức Hạnh – HĐ Têrêsa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *