Thơ: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến

 

 

Phải tỉnh thức chờ ngày Chúa đến
Đưa ta về bờ bến yêu thương
Giờ đây sống giữa “đại dương”
Gió mưa, bão táp, muôn phương mịt mùng
*
Hãy tỉnh thức để cùng mong đợi
Dù thời gian vời vợi xa xăm
Thực lòng thống hối ăn năn
Hiểm nguy tan biến, khó khăn hết dần
*
Quyết tỉnh thức muôn phần hoan hỷ
Chúa yêu thương, đón chỉ Ngài thôi
Thiên Đàng đích thực Quê Trời
Vinh phúc chung hưởng, sáng ngời niềm tin
*
Nhớ tỉnh thức giữ gìn tâm trí
Để cõi lòng ý chí thẳng ngay
Điều thiện, việc tốt: “bắt tay”
Làm cho cuộc sống từng ngày vươn lên
*
Cùng tỉnh thức cầm đèn cháy sáng
Đợi Chủ về thấp thoáng gần xa
Nguyện cầu chăm chú thiết tha
Đến khi Chủ tới sẽ là hồng ân
*
Phải tỉnh thức rất cần đấy chứ!
Theo thời gian: quá khứ – giờ đây
Tương lai sắp đến từng ngày
“Sẵn sàng”: cảm thấy tràn đầy niềm vui.

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *