Thơ: Lời dặn sống đời tu

Con ơi! Nếu đã đi tu

Thì con phải biết khiêm nhu thật thà

Không nên đi đứng la cà

Phải biết điều tiết để mà không sai

Con nhớ phải sống khoan thai

Nhẹ nhàng lời nói công khai thẳng thừng

Đừng có ăn nói ngập ngừng

Che từ giấu ý cũng đừng mỉa mai

Phải biết sử dụng đôi tai

Đón nhận góp ý trần ai gởi về

Làm việc thì tránh lề mề

Phải thật nhanh nhẹn tứ bề cho mau

Nếu lỡ bệnh tật ốm đau

Phải tự chăm sóc để mau khỏi liền

Đừng có hở tí là tiền

Dùng xài cân nhắc đừng phiền đến ai

Nếu mà con có gì sai

Phải biết xin lỗi sửa sai thật lòng

Một khi con đã vô dòng

Thì đừng nghĩ đến vợ chồng tình riêng

Ngày đêm con phải năng siêng

Lời cầu kinh nguyện chăm chuyên cho đời

Con đừng hướng đến lỗ lời

So đo tính toán cuộc đời hiến dâng

Đừng có gì cũng phân vân

Rạch ròi chọn lựa dấn thân mà làm

Con nhớ không được càm ràm

Sỗ sàng bộc trực mà làm chẳng nên

Phải biết vâng nghe bề trên

Đừng ngông cuồng sống chông chênh một mình

Nếu con muốn được an bình

Hài hòa thân xác với tình yêu thương

Phải sống với mối giao tương

Giữa người với Chúa với dương trần đời

Khi con đáp tiếng Chúa mời

Là con phải sống cuộc đời hăng say

Giúp người đau khổ sầu cay

Nâng đỡ ai sống từng ngày nghèo vương

Đừng đòi hỏi họ đồng lương

Cho đi là phúc ngát hương cuộc đời

Con sẽ đi khắp đất trời

Phục vụ bác ái vào đời nghen con

Tình nào cũng phải sắt son

Khi con theo Chúa vuông tròn ý thơ

Con không phải sống bơ vơ

Có Chúa tâm sự nên thơ cho đời

Mẹ dặn con mấy đôi lời

Con nhớ ghi khắc cho đời đi tu.

 

 

Maria Trang Đài 15/11/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *