Thơ: Mừng kính lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Phê-rô Vị Thánh nhiệt thành

Được Chúa chúc phúc, ơn lành Người ban

Xưa kia sống ở trần gian

Đã từng theo Chúa truyền loan Tin Mừng

*

Hăng say, tận tụy không ngừng

Một lòng mến Chúa: tuyên xưng rõ ràng

Được Chúa trao phó Thiên Đàng

Là nơi vinh phúc huy hoàng sáng tươi

*

Sinh thời thân phận con người

Mỏng dòn, yếu đuối: nói lời khổ tâm

Đã từng chuốc lấy lỗi lầm

Bỏ Thầy, chối Chúa ba lần đấy thôi

*

Ăn năn hối lỗi thật rồi

Chúa thương tha thứ bằng lời yêu thương

Quyết tâm cất bước lên đường

Dựng xây Giáo Hội muôn phương một nhà

*

Tin Mừng loan báo gần xa

Nhiều người hoán cải, trẻ già đều theo

Lời Chúa tỏa rộng vãi gieo

Khắp cùng trái đất hò reo tháp tùng

*

Phaolô một thuở đã từng

Cấm cách Đạo Chúa khắp cùng mọi nơi

Bắt bớ, tiêu diệt tơi bời

Làm cho cuộc sống, cõi đời lầm than

*

Một lần cưỡi ngựa hí vang

Tìm bắt giáo hữu, rộng đàng tuốt gươm

Ngã ngựa ngay ở trên đường

Thành tâm hối cải tìm phương sáng ngời

*

Trở thành vị Thánh tuyệt vời

Tông đồ dân ngoại, người đời ngợi khen

Rồi đi rao giảng bao phen

Tù đày, bắt bớ, vững bền tâm can

*

Tin Mừng cứ thế truyền loan

Dựng xây Giáo Hội, mở mang khắp cùng

Người người liên tiếp điệp trùng

Gia nhập Đạo Chúa, tưng bừng hỷ hoan

*

Hội Thánh tiến triển tràn lan

Năm châu, bốn biển hợp đoàn yêu thương

Ngày nay ngự chốn Thiên Đường

Các Ngài trợ giúp, đoái thương cầu bầu

*

Đoàn con dưới thế nguyện cầu

Trung thành với Chúa, nghĩa sâu tình nồng

Dâng lời nguyện ước cầu mong

Mai này đoàn tụ cho lòng hân hoan

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *