THỜI KHẮC GIAO THỪA DOMINIART – ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ LẦN 7

Vào lúc 23g30 đêm giao thừa 07.01.2016, Anh em Thành viên, thiện nguyên viên Dominiart gồm hơn 40 người đã có mặt tại Văn phòng 44 Tú Xương quận 3, được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm từ 10 đến 12 người cùng chở nhau trên những chiếc xe gắn máy với những bao quà to, mỗi phần quà trị giá 200.000đ gồm mì gói , cốm gạo lức, 01 ổ bánh mì thịt và một bao lì xì 100.000đ rãi đều đi 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc

Trước lúc xuất phát, Cha linh hướng Dominiart, bề trên Tu Viện & nhà thờ Mai Khôi ( Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh OP cũng đã có mặt chia sẻ ý nghĩa, chúc lành cho chuyến đi phát quà Xuân trong đêm giao thừa này.

Sau tiếng đì đùng, pháo bông sáng rực bầu trời báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến, Giờ này ngoài đường phố vẫn còn tấp nập những dòng xe, người xem bắn pháo bông, người đi lễ Chùa hái lộc đầu xuân … Ở đây anh em Dominiart bắt đầ xếp những túi quà lên xe gắn máy bắt đầu chuyển bánh theo các tuyến đường của từng nhóm. Nhóm hướng miền Đông, trưởng nhóm thư ký Bích Ngân – Nhóm hướng miền Tây trưởng nhóm họa sĩ Lê Hiếu – Nhóm hướng quận 1, quận 4, quận 7, nhà Bè, trưởng nhóm anh Nguyễn Ngọc Hiếu – Nhóm hướng Hốc Môn, quân 12, Ngã tư An Sương…. trưởng nhóm anh Đặng Hữu Hiệu,

Giờ khắc này đây chắc hẳn mỗi gia đình mọi người đang sum hợp quây quần bên nhau, cùng đón mừng năm mới, nào bánh, nào rượu, hoa quả…với những lới chúc đầu năm, với những tiếng cười ròn rả…Bên cạnh những tòa nhà cao ốc, những căn hộ sang trọng là những thân phận cơ nhỡ không nhà, nằm co ro bên vĩa hè đường phố, ở trong sạp chợ, dưới gầm cầu…Một túi quà xuân, một bao lì xì, với một lời chúc xuân, phần nào cũng xoa dịu nỗi cô đơn của người sống lang thang hè phố.

Trời càng về khuya càng se lạnh, những túi quà vơi dần, tuy giá trị món quà không lớn, nhưng ít nhiều cũng ấm lòng người cơ nhỡ trong đêm giao thừa trống vắng vì dù rằng cuộc sống còn quá nhiều khó khăn vất vã nhưng đâu đó luôn có những tấm lòng bác ái, những vòng tay kết nối yêu thương…

Chúa Xuân đã đến, đem niềm vui đến với mọi nhà, cũng xin đến với những thân phận cơ nhỡ không nhà sống bên vĩa hè đường phố…..

Dominiart với chương trình Đêm Đông Không Nhà lần 7 kính chúc mọi người, nhất là những người lang thang cơ nhỡ một năm mới an lành Hạnh Phúc

Maria Bích Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *