Tìm về…  

 

Ra đi

Rốt cuộc

Là…

Tìm về nơi xuất phát

Sống là cuộc lữ hành

Gợi trong tâm

Một nơi đến và một cõi về

Nơi đến có nhiều chỗ

Chốn về chỉ một

Chỉ một mà thôi !

Mới khởi hành là sự háo hức

Mong đợi

Lạc quan

Gần tới đích hành trình

Nhiều đong đầy khắc khoải ưu tư

Giữa bước tới, dừng chân, và nhìn lại

Để an nhiên tự tại

Dằn vặt

Trăn trở

Rồi tiếp gắng vượt lên

Về

Để thấu cảm ý tứ cõi thiên thu

Về

Vốn là sự phù vân chớp nhoáng

Trong chốn vĩnh cửu của vô cùng.

 

CÁT BIỂN

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *