Tổng hợp Thông tin Ngày Thứ Nhất (31.05.2019) : ĐTC viếng thăm Rumani

Viếng thăm Rumani 31.05.2019

Viếng thăm Rumani 01.06.2019

Viếng thăm Rumani 02.06.2019

7. ĐTC cử hành thánh lễ đầu tiên tại Rumani

Trong bài giảng Thánh lễ đầu tiên cử hành tại Rumani, ĐTC mời gọi các tín hữu suy tư về ba yếu tố giá trị qua việc chiêm ngắm người môn đệ đầu tiên: Maria lên đường, Maria gặp gỡ và Maria vui mừng.
1559317640707.JPG

Chiều 31.05, sau khi cầu nguyện chung với các vị lãnh đạo Chính Thống giáo, lúc quá 6 giờ chiều, ĐTC đã đến Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công Giáo, được xây dựng vào cuối thế kỷ 1,  để cử hành thánh lễ đầu tiên trong 3 ngày viếng thăm tại Rumani. Tại nhà thờ này có giữ thánh tích của chân phước LM Vladimir Ghika tử đạo, và di tích của Thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng.

Trên đường đi, đông đảo các tín hữu vẫy cờ chào mừng, khi chiếc xe mui trần chở ĐTC đi ngang qua.

Có hơn 1200 tín hữu bên trong Thánh đường tham dự Thánh lễ và cũng có 25 ngàn tín hữu đứng bên ngoài và dọc theo con đường gần nhà thờ để tham dự Thánh lễ.

Đồng tế với ĐTC trong Thánh lễ, có các GM Công giáo Latinh và Đông phương của Rumani và nhiều linh mục.

Bài giảng của ĐTC

Mở đầu bài giảng, nhân lễ kính nhớ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth, Đức Thánh Cha nói:

”Tin Mừng chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ. Họ ôm nhau tràn đầy hạnh phúc cùng với lời ngợi khen. Đứa trẻ nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth, còn bà Elizabeth thì chúc phúc cho người em họ vì đức tin của em. Đức Maria ca ngợi những điều kỳ diệu chính Chúa đã làm nơi người tôi tớ khiêm nhường. Lời ca của Mẹ là lời ca của niềm hy vọng lớn lao cho những người không hát được nữa vì không có tiếng nói… Bài ca hy vọng cũng chạm đến chúng ta và hôm nay mời chúng ta cùng suy ngẫm với ba yếu tố giá trị qua việc chiêm ngắm người môn đệ đầu tiên: Maria lên đường, Maria gặp gỡ và Maria vui mừng. Đức Thánh Cha khai triển từng yếu tố một.

Maria lên đường

– Trước tiên là ”Maria lên đường” từ Nazareth đến nhà của ông Dacaria và bà Elizabeth: đây là hành trình đầu tiên của Đức Maria được Kinh Thánh thuật lại. Là chuyến đi đầu tiên trong nhiều chuyến. Mẹ sẽ đi từ Galilê đến Bêlem, nơi Chúa Giêsu được sinh ra; sẽ chạy trốn sang Ai Cập để cứu con trẻ khỏi tay Hêrôđê; sẽ đến Giêrusalem hàng năm vào dịp lễ Vượt Qua, cho đến lần cuối cùng theo Con trên Núi Sọ. Những chuyến đi này có một đặc điểm chung. Đó là chúng chưa bao giờ dễ dàng, đòi hỏi sự can đảm và kiên nhẫn. Những chuyến đi này nói với chúng ta rằng Mẹ biết leo lên những ngọn dốc, và Mẹ biết những đường dốc của chúng ta. Chúng ta có một người chị em cùng đi. Mẹ là chuyên gia trong những việc khó nhọc, Mẹ biết làm thế nào để cầm lấy tay chúng ta trong những lúc khó nhọc, khi chúng ta đối diện với những khúc cua gấp nhất trong cuộc sống. Là một người mẹ tốt, Đức Maria biết rằng tình yêu mở đường từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Tình yêu và sự khéo léo của người mẹ có thể biến hang động vật trở thành ngôi nhà cho Chúa Giêsu, với một vài tả lót và một biển cả tình yêu (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 286).

Chiêm ngắm Đức Maria cho phép chúng ta nhìn về nhiều phụ nữ, người mẹ và người bà của vùng đất này. Với sự hy sinh và âm thầm, quên mình và dấn thân, họ đã tạo dựng hiện tại và dệt nên những giấc mơ cho tương lai. Sự cho đi của họ âm thầm, bền bỉ, không lời khen ngợi. Họ không ngại ”xắn tay áo” và gánh vác những khó khăn trên vai vì cuộc sống của con cái và gia đình, để mang lại hy vọng ”điều không còn gì để hy vọng” (Rm 4,18). Nhìn vào Đức Maria và nhiều gương mặt của các bà mẹ, người ta sẽ trải nghiệm được nơi để hy vọng và mở ra tương lai. Hãy mạnh mẽ nói rằng: nơi dân tộc chúng ta, có chỗ cho niềm hy vọng. Đức Maria lên đường và mời gọi chúng ta cùng nhau lên đường.

Maria gặp gỡ 

Đức Maria trẻ gặp bà Elizabeth già. Nhưng chính bà Elizabeth đã nói về tương lai, nói lời tiên tri: éđược đầy Thánh Thầnè bà gọi Mẹ là ”người có phúc” vì ”đã tin” (c. 45). Bà nói trước về mối phúc cuối cùng trong Tin Mừng: Phúc cho ai tin (x. Ga 20,29). Một người nữ trẻ đến gặp người nữ lớn tuổi như tìm về cội rễ và người phụ nữ lớn tuổi được tái sinh và nói những lời tiên tri về tương lai của người trẻ.

Trẻ và già gặp nhau, ôm lấy nhau và có thể thấy điều đẹp của nhau. Đó là phép lạ nhờ văn hóa gặp gỡ, nơi không ai bị loại trừ hay bị dán nhãn, trái lại, đây là nơi mọi người tìm thấy nhau, làm sáng lên Khuôn mặt của Thiên Chúa. Họ không sợ đi cùng nhau, và khi điều này xảy ra thì Chúa đến và thực hiện những điều kỳ dịu nơi Dân của Người.

Chính Chúa Thánh Thần thúc bách chúng ta ra khỏi chính mình, khỏi sự khép kín và chủ nghĩa lập dị, để dạy chúng ta nhìn xa hơn vẻ bề ngoài và cho chúng ta cơ hội nói tốt về người khác, ”chúc lành cho họ”, đặc biệt là những anh chị em vô gia cư, thiếu bánh ăn, thiếu tình bạn và sự ấm áp của một cộng đoàn. Văn hóa gặp gỡ thúc đẩy các Kitô hữu đến kinh nghiệm phép lạ về tình mẫu tử của Giáo hội, một Giáo hội tìm kiếm, bảo vệ và hợp nhất con cái của mình. Trong Giáo hội, khi các nghi lễ khác nhau gặp nhau, khi điều quan trọng nhất không phải là vẻ bề ngoài của riêng mình, của nhóm hay dân tộc mình, mà là Dân cùng nhau ca ngợi Chúa, thì những điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Đức Maria lên đường và gặp gỡ bà Elizabeth nhắc nhở chúng ta nơi Chúa muốn cư ngụ và sống, là đền thánh của Người và là nơi chúng ta có thể nghe tiếng của Người: giữa Dân của Người. Thiên Chúa ở giữa chúng ta như một Đấng cứu độ quyền năng. Điều chắc chắn này, như với Mary, cho phép chúng ta hát mừng. Đức Maria vui mừng vì Mẹ là người cưu mang Emmanuel, Thiên Chúa với chúng ta.

Maria vui mừng

Với sự vui mừng của Đức Maria, Đức Thánh Cha đề cập đến điểm thứ ba: ”Là Kitô hữu là niềm vui trong Thánh Thần” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 122). Không có niềm vui, chúng ta bị tê liệt, thành nô lệ của nỗi buồn. Những vấn đề của đức tin thường không phải là thiếu thốn về phương tiện, cơ cấu, số lượng, hay thậm chí không phải là sự hiện diện của những người không chấp nhận chúng ta; Nhưng vấn đề của đức tin là thiếu niềm vui. Đức tin chao đảo khi chúng ta rơi vào nỗi buồn và chán nản. Khi chúng ta sống trong ngờ vực, khép kín chính mình, thì chúng ta mâu thuẫn với đức tin. Chúng tôi nghĩ về những nhân chứng vĩ đại của những vùng đất này: những người đơn sơ tin cậy vào Chúa giữa những bách hại. Họ không đặt hy vọng vào thế giới, nhưng vào Thiên Chúa, và như thế họ tiến bước. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại ba động từ mà Đức Maria đã thực hiện: lên đường, gặp gỡ và vui mừng để mang đến một điều gì đó lớn hơn chính mình. Và chúng ta cũng không sợ trở nên người mang phúc lành cho Romania.

Kết thúc thánh lễ, ĐTC đã về tòa sứ thần Tòa Thánh chỉ cách đó 600 mét để dùng bữa tối và qua đêm.

6. ĐTC và các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani cầu nguyện chung

Chiều 31.05.2019, ĐTC Phanxicô đã cùng với các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani cầu nguyện chung với nhau “Kinh Lạy Cha”.

Cuộc gặp gỡ với Thánh Hội đồng Chính Thống Rumani kéo dài 30 phút, sau đó ĐTC đã đến Nhà Thờ chính tòa Chính Thống ”Ơn cứu độ nhân dân”.

Thánh đường vĩ đại này mới được Đức Thượng Phụ Daniel và Đức Thượng Phụ chung Bartolomeo của Chính Thống Constantinople khánh thành hồi tháng 11 năm ngoái (2018,) nhưng công trình chỉ được hoàn tất vào năm 2024 tới đây, sau 14 năm kiến thiết, với 70% kinh phí do nhà nước tài trợ.

1559313465046.jpg

Nhà thờ chính tòa nằm ở trung tâm thành phố Bucarest và có thể chứa được 5 ngàn người, được xây theo hình thánh giá Hy lạp, dài 126 mét và rộng 68 mét.

Khi đến nhà thờ chính tòa mới của Chính Thống, ĐTC được Đức thượng Phụ Daniel đón tiếp và cùng tiến lên qua lối đi chính của thánh đường tới bàn thờ.

Cuộc viếng thăm và cầu nguyện tại đây được diễn ra qua kinh Lạy Cha và các bài ca mùa phục sinh của Công Giáo và Chính Thống giáo.

1559313463748.jpg

ĐTC giải thích kinh Lạy Cha

Tại đây, sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Daniel, ĐTC đã ngỏ lời với mọi người và ngài giải thích về những ý nguyện được biểu lộ qua kinh Lạy Cha mà mọi người sắp cùng nhau đọc lên. Bắt đầu từ câu ”Lạy Cha chúng con”.

Dẫn nhập

Ngài nói: ”Mỗi lần chúng ta thưa ‘Lạy Cha chúng con’ chúng ta tái khẳng định rằng ‘từ Lạy Cha’ không thể đứng riêng rẽ mà không có thêm từ ‘chúng con’. Hiệp nhất trong Lời Kinh của Chúa Giêsu, chúng ta cũng liên kết với nhau trong kinh nghiệm của Chúa về tình thương và sự chuyển cầu, khiến chúng ta nói: ”Cha của tôi và Cha của anh chị em, Thiên Chúa của tôi và của anh chị em (Xc Ga 20,17). Đó là lời mọi gọi làm sao để ”của tôi” được biến thành của chúng ta, và điều này trở thành kinh nguyện.

1559313470680.jpg

Ý nguyện

Lạy Cha, xin giúp chúng con coi trọng cuộc sống của người anh chị em, biến lịch sử của họ thành lịch sử của chúng con.. Xin giúp chúng con đừng xét đoán người anh em qua những hành động và giới hạn của họ, nhưng đón nhận họ, trước tiên, như người con của Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ cảm thấy mình là con cả, vì muốn ở trung tâm nên quên đi món quà là người anh em khác (Xc 15,25-32)

ROMANIA-VATICAN-RELIGION-POPE

Cùng đọc kinh Lạy Cha

Sau lời dẫn nhập này, các tín hữu trong thánh đường cùng đọc Kinh Lạy Cha trong bầu không khí thật cảm động.

Cuối buổi cầu nguyện, ĐTC đã chào giã từ 10 thành viên của Thánh Hội đồng Chính Thống và tiến ra thềm Nhà Thờ, và ngài chúc lành cho tất cả các tín hữu hiện diện, rồi lên xe mui trần tiến về Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công Giáo lúc quá 6 giờ chiều để cử hành thánh lễ đầu tiên trong 3 ngày viếng thăm tại Rumani.

1559313158825.jpg

1559311955724.jpgROMANIA-VATICAN-RELIGION-POPE

5. ĐTC gặp gỡ các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani

Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani, ĐTC đề cao và mong ước sự đồng hành giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống trong việc lắng nghe Lời Chúa, đồng hành để tiến tới một Lễ Hiện Xuống mới.
https://youtu.be/o8ai0ql6h8k
Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani, ĐTC đề cao và mong ước sự đồng hành giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống trong việc lắng nghe Lời Chúa, đồng hành để tiến tới một Lễ Hiện Xuống mới.

1559310148480.jpg

Lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ sáu 31-5-2019, ĐTC đã bắt đầu các hoạt động thuần túy tôn giáo với cuộc viếng thăm tòa Thượng Phụ Chính Thống Rumani, chỉ cách tòa Sứ Thần 3 cây số. Tòa này có từ năm 1925 và trong 41 năm dưới thời cộng sản, đã được dùng làm trụ sở quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa Rumani. Năm 1996, Tòa Thượng Phụ được Nhà Nước cấp quyền sử dụng tòa nhà này rồi sau đó được tặng luôn quyền sở hữu. Tại sảnh đường tên là ”Conventus” trong tòa nhà này, có một tấm biển nhắc nhớ cuộc gặp gỡ hồi năm 1999 giữa Đức Thượng Phụ Teoctist, Giáo Chủ Chính Thống Rumani, với thánh Gioan Phaolô 2.

1559310223130.jpg

Đến tòa Thượng Phụ lúc gần 4 giờ chiều, ĐTC Phanxicô đã được Đức Thượng Phụ Daniel cùng với các thành viên Thánh Hội đồng của Chính Thống Rumani đón tiếp ngay ở cổng vào, và sau khi chụp hình lưu niệm cũng như giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, ĐTC và Đức Thượng Phụ đã hội kiến riêng với nhau tại phòng Dignitas.

1559310187900.jpg

Đức Thượng Phụ Daniel năm nay 68 tuổi (1951), từng làm giáo sư thần học tại Học viện đại kết Bossey gần Genève, Thụy Sĩ trong 8 năm, từ năm 1980 đến 1988. Sau đó ngài trở thành Đan sĩ với tên là Daniel, rồi 3 năm sau được bầu làm TGM giáo phận Iasi, Moldavia và Bucovina. Sau khi Đức Thượng Phụ Teoctist qua đời năm 2007, ngài được bầu làm người kế vị. Ngài đã xuất bản nhiều tác phẩm về thần học và văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

1559310134915.jpg

Sau cuộc hội kiến riêng, ĐTC đã gặp chung Đức Thượng Phụ và thánh Hội đồng của Chính Thống Rumani. Cùng với Hội đồng toàn quốc của Giáo Hội, Thánh Hội đồng là cơ quan quyết định cao nhất của Chính Thống Rumani: ngoài Đức Thượng Phụ còn có 9 vị TGM gồm 5 vị trong nước và 4 vị ở nước ngoài, cùng một vị TGM khác và 2 GM. Thánh Hội đồng được chia thành 4 ban đặc trách về các vấn đề mục vụ, đan viện và xã hội; tiếp đến là ban thần học, phụng vụ và giáo huấn, thứ ba là ban giáo luật, pháp lý và kỷ luật, sau cùng là ban đặc trách các cộng đoàn nước ngoài, tương quan liên Chính Thống giáo, đại kết và liên tôn.

Diễn văn ĐTC trong cuộc gặp gỡ Chính Thống Rumani

Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Daniel, ĐTC cho biết nối tiếp cuộc viếng thăm của thánh Gioan Phaolô 2 cách đây 20 năm tại Rumani, ngài cũng muốn đến đây như người lữ hành, mong được thấy tôn nhan Chúa nơi khuôn mặt của những người anh chị em.

1559301735029.jpg

Mối liên hệ Chính Thống và Công Giáo

Ngài cũng nhắc đến mối liên hệ giữa Công Giáo và Chính Thống bắt nguồn từ mối liên hệ máu mủ giữa hai thánh tông đồ anh em, Phêrô và Anrê, và đặc biệt hai cộng đoàn có một gia sản chung, cùng chịu đau khổ đến độ đã chịu đau khổ cho đến mức dâng hiến cuộc sống, một gia sản rất quí giá không thể bị quên lãng hoặc bị khinh rẻ. Gia sản chung ấy kêu gọi chúng ta đừng xa cách người anh em cùng chia sẻ gia sản ấy. Hiệp nhất với Chúa Kitô trong đau khổ, hiệp nhất nhờ Chúa Kitô trong cuộc Phục Sinh để ”cả chúng ta cũng có thể tiến bước trong một đời sống mới” như lời Thánh Phaolô đã nói (Rm 6,4).

1559311955724.jpg

Kêu gọi đồng hành

ĐTC nói tiếp:

”Đồng hành cùng nhau nhờ sức mạnh của ký ức. Không phải ký ức về những thiệt hại và sai trái đã phải chịu, những phán đoán và các thành kiến, khép kín chúng ta trong cái vòng lẩn quẩn và đưa tới những thái độ vô ích,

nhưng là ký ức về những căn cội: các thế kỷ đầu tiên, trong đó Tin Mừng được loan báo với tất cả sự thẳng thắn, tự do và với tinh thần ngôn sứ, đã gặp gỡ và soi sáng cho các dân tộc và các nền văn hóa; ký ức về những thế kỷ đầu tiên của các vị tử đạo, các Giáo Phụ và các vị hiển tu tuyên xưng đức tin, sự thánh thiện thường nhật, được sống và làm chứng nhờ bao nhiêu người đơn sơ chia sẻ cùng Trời Cao….

1559309308627.jpg

Hướng về tương lai

Việc nhớ lại những bước đường đã cùng nhau thực hiện như thế khích lệ chúng ta tiếp tục tiến bước về tương lai, với ý thức về những khác biệt tuy có, nhưng với tinh thần biết ơn vì bầu không khí gia đình cần tái khám phá, trong ký ức về tình hiệp thông cần khơi dậy, như ngọn đèn chiếu sáng cho những bước đi của chúng ta”.

Đồng hành trong việc lắng nghe Lời Chúa

ĐTC cũng đề cao và mong ước sự đồng hành giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống trong việc lắng nghe Lời Chúa, đồng hành để tiến tới một Lễ Hiện Xuống mới.

Ngài nói: ”Đối với các môn đệ, lễ Phục Sinh đánh dấu khởi đầu một con đường mới, trong đó, những lo sợ và sự hoang mang không chắc chắn không biến mất. Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống… Cũng vậy, hành trình của chúng ta khởi hành từ sự chắc chắn có một người anh em ở bên cạnh, chia sẻ niềm tin dựa trên sự phục sinh của Chúa”.

Nguyện xin ơn phù trợ của Chúa

Và ĐTC kết luận với lời nguyện ước:

”Xin Chúa Thánh Linh đổi mới chúng con, Chúa không đề cao sự đồng nhất, nhưng thích nhào nặn hiệp nhất trong sự khác biệt đẹp đẽ và hòa hợp. Xin Lửa Thánh Linh thiêu hủy những nghi kỵ giữa chúng con, xin luồng gió Thánh Linh quét sạch những do dự cản trở chúng con cùng nhau làm chứng về cuộc sống mới được ban tặng chúng con. Chúa là Đấng kiến tạo tình huynh đệ, xin Ngài ban cho chúng con ơn đồng hành với nhau. Chúa là Đấng tạo nên sự mới mẻ, xin Chúa làm cho chúng con trở nên can đảm thử nghiệm những con đường mới chưa từng có để chia sẻ và chu toàn sứ mạng truyền giáo. Chúa là Sức mạnh của các vị tử đạo, xin Chúa giúp chúng con đừng làm cho hy sinh của các vị trở nên vô ích”.

Lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ sáu 31-5-2019, ĐTC đã bắt đầu các hoạt động thuần túy tôn giáo với cuộc viếng thăm tòa Thượng Phụ Chính Thống Rumani, chỉ cách tòa Sứ Thần 3 cây số. Tòa này có từ năm 1925 và trong 41 năm dưới thời cộng sản, đã được dùng làm trụ sở quốc hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa Rumani. Năm 1996, Tòa Thượng Phụ được Nhà Nước cấp quyền sử dụng tòa nhà này rồi sau đó được tặng luôn quyền sở hữu. Tại sảnh đường tên là ”Conventus” trong tòa nhà này, có một tấm biển nhắc nhớ cuộc gặp gỡ hồi năm 1999 giữa Đức Thượng Phụ Teoctist, Giáo Chủ Chính Thống Rumani, với thánh Gioan Phaolô 2.

Đến tòa Thượng Phụ lúc gần 4 giờ chiều, ĐTC Phanxicô đã được Đức Thượng Phụ Daniel cùng với các thành viên Thánh Hội đồng của Chính Thống Rumani đón tiếp ngay ở cổng vào, và sau khi chụp hình lưu niệm cũng như giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, ĐTC và Đức Thượng Phụ đã hội kiến riêng với nhau tại phòng Dignitas.

Đức Thượng Phụ Daniel năm nay 68 tuổi (1951), từng làm giáo sư thần học tại Học viện đại kết Bossey gần Genève, Thụy Sĩ trong 8 năm, từ năm 1980 đến 1988. Sau đó ngài trở thành Đan sĩ với tên là Daniel, rồi 3 năm sau được bầu làm TGM giáo phận Iasi, Moldavia và Bucovina. Sau khi Đức Thượng Phụ Teoctist qua đời năm 2007, ngài được bầu làm người kế vị. Ngài đã xuất bản nhiều tác phẩm về thần học và văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Sau cuộc hội kiến riêng, ĐTC đã gặp chung Đức Thượng Phụ và thánh Hội đồng của Chính Thống Rumani. Cùng với Hội đồng toàn quốc của Giáo Hội, Thánh Hội đồng là cơ quan quyết định cao nhất của Chính Thống Rumani: ngoài Đức Thượng Phụ còn có 9 vị TGM gồm 5 vị trong nước và 4 vị ở nước ngoài, cùng một vị TGM khác và 2 GM. Thánh Hội đồng được chia thành 4 ban đặc trách về các vấn đề mục vụ, đan viện và xã hội; tiếp đến là ban thần học, phụng vụ và giáo huấn, thứ ba là ban giáo luật, pháp lý và kỷ luật, sau cùng là ban đặc trách các cộng đoàn nước ngoài, tương quan liên Chính Thống giáo, đại kết và liên tôn.

Diễn văn ĐTC trong cuộc gặp gỡ Chính Thống Rumani

Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Daniel, ĐTC cho biết nối tiếp cuộc viếng thăm của thánh Gioan Phaolô 2 cách đây 20 năm tại Rumani, ngài cũng muốn đến đây như người lữ hành, mong được thấy tôn nhan Chúa nơi khuôn mặt của những người anh chị em.

Mối liên hệ Chính Thống và Công Giáo

Ngài cũng nhắc đến mối liên hệ giữa Công Giáo và Chính Thống bắt nguồn từ mối liên hệ máu mủ giữa hai thánh tông đồ anh em, Phêrô và Anrê, và đặc biệt hai cộng đoàn có một gia sản chung, cùng chịu đau khổ đến độ đã chịu đau khổ cho đến mức dâng hiến cuộc sống, một gia sản rất quí giá không thể bị quên lãng hoặc bị khinh rẻ. Gia sản chung ấy kêu gọi chúng ta đừng xa cách người anh em cùng chia sẻ gia sản ấy. Hiệp nhất với Chúa Kitô trong đau khổ, hiệp nhất nhờ Chúa Kitô trong cuộc Phục Sinh để ”cả chúng ta cũng có thể tiến bước trong một đời sống mới” như lời Thánh Phaolô đã nói (Rm 6,4).

Kêu gọi đồng hành

ĐTC nói tiếp:

”Đồng hành cùng nhau nhờ sức mạnh của ký ức. Không phải ký ức về những thiệt hại và sai trái đã phải chịu, những phán đoán và các thành kiến, khép kín chúng ta trong cái vòng lẩn quẩn và đưa tới những thái độ vô ích,

nhưng là ký ức về những căn cội: các thế kỷ đầu tiên, trong đó Tin Mừng được loan báo với tất cả sự thẳng thắn, tự do và với tinh thần ngôn sứ, đã gặp gỡ và soi sáng cho các dân tộc và các nền văn hóa; ký ức về những thế kỷ đầu tiên của các vị tử đạo, các Giáo Phụ và các vị hiển tu tuyên xưng đức tin, sự thánh thiện thường nhật, được sống và làm chứng nhờ bao nhiêu người đơn sơ chia sẻ cùng Trời Cao….

Hướng về tương lai

Việc nhớ lại những bước đường đã cùng nhau thực hiện như thế khích lệ chúng ta tiếp tục tiến bước về tương lai, với ý thức về những khác biệt tuy có, nhưng với tinh thần biết ơn vì bầu không khí gia đình cần tái khám phá, trong ký ức về tình hiệp thông cần khơi dậy, như ngọn đèn chiếu sáng cho những bước đi của chúng ta”.

Đồng hành trong việc lắng nghe Lời Chúa

ĐTC cũng đề cao và mong ước sự đồng hành giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống trong việc lắng nghe Lời Chúa, đồng hành để tiến tới một Lễ Hiện Xuống mới.

Ngài nói: ”Đối với các môn đệ, lễ Phục Sinh đánh dấu khởi đầu một con đường mới, trong đó, những lo sợ và sự hoang mang không chắc chắn không biến mất. Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống… Cũng vậy, hành trình của chúng ta khởi hành từ sự chắc chắn có một người anh em ở bên cạnh, chia sẻ niềm tin dựa trên sự phục sinh của Chúa”.

Nguyện xin ơn phù trợ của Chúa

Và ĐTC kết luận với lời nguyện ước:

”Xin Chúa Thánh Linh đổi mới chúng con, Chúa không đề cao sự đồng nhất, nhưng thích nhào nặn hiệp nhất trong sự khác biệt đẹp đẽ và hòa hợp. Xin Lửa Thánh Linh thiêu hủy những nghi kỵ giữa chúng con, xin luồng gió Thánh Linh quét sạch những do dự cản trở chúng con cùng nhau làm chứng về cuộc sống mới được ban tặng chúng con. Chúa là Đấng kiến tạo tình huynh đệ, xin Ngài ban cho chúng con ơn đồng hành với nhau. Chúa là Đấng tạo nên sự mới mẻ, xin Chúa làm cho chúng con trở nên can đảm thử nghiệm những con đường mới chưa từng có để chia sẻ và chu toàn sứ mạng truyền giáo. Chúa là Sức mạnh của các vị tử đạo, xin Chúa giúp chúng con đừng làm cho hy sinh của các vị trở nên vô ích”.

4. ĐTC gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội Rumani và ngoại giao đoàn

ĐTC Phanxicô mời gọi các lực lượng chính trị vượt thắng những khác biệt, cộng tác với nhau để phát triển đất nước. Đồng thời kiến tạo một xã hội bao gồm trong đó những người nghèo không bị gạt bỏ.

Hàng trăm người, gồm các giới chức chính quyền, ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Rumani và đông đảo đai diện các thành phần xã hội, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Daniel, Giáo Chủ Chính Thống Rumani.

1559300548264.jpg

Diễn văn của ĐTC

Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Iohannis mời gọi mọi người nhìn lại 30 trôi qua và nhận thực hiện trạng ngày nay, để tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. ĐTC nói:

Đây là lúc thuận tiện để cùng nhau nhìn lại 30 năm đã trải qua từ khi Rumani được giải thoát khỏi một chế độ chèn ép tự do dân sự và tôn giáo, cô lập đất nước đối với các nước Âu Châu khác, và ngoài ra chế độ ấy đã đưa tới tình trạng trì trệ kinh tế và làm tiêu hao những sức mạnh sáng tạo của mình.”

1559300547903.jpg

Trong thời gian qua, Rumani đã dấn thân trong việc xây dựng một dự phóng dân chủ qua các lực lượng chính trị và xã hội khác nhau, đối thoại với nhau, để tiến tới sự nhìn nhận nền tảng đối với tự do tôn giáo và hoàn toàn hội nhập đất nước vào mội bối cảnh quốc tế rộng lớn hơn.

1559303543501.jpg

ĐTC nhìn nhận rất nhiều cố gắng và năng lực đã được sử dụng để cải tiến đất nước Rumani và đã mang lại một đà tiến mới cho nhiều sáng kiến được đề ra, để đưa đất nước vào thế kỷ 21.

1559305048396.JPG

Kêu gọi tiếp tục nỗ lực phát triển đất nước

ĐTC nói:

”Tôi khuyến khích quí vị tiếp tục làm việc để củng cố các cơ cấu và những định chế cần thiết, không những để mang lại câu trả lời cho những khát vọng chính đáng của người dân, nhưng còn để kích thích và giúp nhân dân của quí vị có thể triển khai tất cả tiềm năng và tài khéo mà chúng ta biết là họ có”.

Vượt thắng các chướng ngại

1559308038460.jpg

Tuy nhiên, ĐTC cũng nhắc đến những chướng ngại cần vượt qua nhà những hậu quả không luôn luôn dễ dàng trong việc xử lý chúng để có sự ổn định xã hội và quản lý lãnh thổ. Trước tiên là hiện tượng di dân, nhiều triệu người dân Rumani đã di cư ra nước ngoài, rời bỏ quê hương để tìm kiếm những cơ hội mới về công ăn việc làm và đời sống xứng đáng.. Tiếp đến có tình trạng rất nhiều làng quê không còn dân cư, tạo nên những hậu quả cho phẩm chất cuộc sống ở các vùng ấy và làm suy yếu những căn cội phong phú về văn hóa và tinh thần vốn nâng đỡ nhân dân Rumani trong những nghịch cảnh. ĐTC nói:

Đồng hành giữa các lực lượng xã hội

”Để đương đầu với những vấn đề trong giai đoạn mới hiện nay của lịch sử, để tìm ra những giải pháp hữu hiệu và tìm được sức mạnh can đảm để áp dụng chúng, cần phải tăng cường sự cộng tác tích cực giữa các lực lượng chính trị, kinh tế, xã hội và tinh thần; cần đồng hành với nhau và đề nghị tất cả mọi người hết sức xác tín đừng từ bỏ ơn gọi cao quí nhất mà Quốc Gia phải khao khát, đó là đảm nhận công ích của dân tộc. Đồng hành, như một phương thức để kiến tạo lịch sử, đòi phải cao thượng từ bỏ một cái gì đó trong quan niệm riêng của mình hoặc lợi ích riêng để hỗ trợ một dự phóng rộng lớn hơn, để có thể kiến tạo sự hòa hợp, giúp tiến bước chắc chắn về những mục tiêu chung.

1559309280038.JPG

Kiến tạo xã hội bao gồm

ĐTC cũng cổ võ chính quyền và nhân dân Rumani kiến tạo một xã hội bao gồm, trong đó mỗi người đóng góp tài năng của mình, trở thành người người giữ vai chính đối với công ích, một xã hội trong đó những người yếu thế, những người nghèo hơn và những người rốt cùng không bị coi như ”những đồ bỏ”, những chướng ngại cản trở guồng máy tiến bước, nhưng như những công dân và anh chị em phải được hội nhập với trọn danh nghĩa vào đời sống dân sự…

Chống áp đặt từ các tổ chức tài chánh quốc tế

1559298449594.jpg

ĐTC nhận xét rằng tất cả những điều trên đây cần có một tâm hồn, một con tim và một hướng đi rõ ràng, không bị áp đặt vì những nhận xét từ bên ngoài hoặc từ quyền lực của các trung tâm tài chánh quốc tế, nhưng từ ý thức về vị trí trung tâm của con người và các quyền bất khả nhượng của họ.

Các Giáo Hội Kitô cộng tác

Sau cùng, ĐTC xác quyết các Giáo Hội Kitô có thể giúp tìm lại và nuôi dưỡng tâm hồn từ đó nảy sinh những hoạt động chính trị và xã hội đi từ phẩm giá con người và dấn đến sự chân thành và quảng đại dấn thân cho công ích của cộng đoàn. Trong công trình này, Giáo Hội Công Giáo sẵn sàng đóng góp phần của mình để xây dựng xã hội và muốn trở thành dấu chỉ sự hòa hợp, hy vọng hiệp nhất và phục vụ phẩm giá con người và ích chung.”

1559303538509.jpg

Sau cuộc gặp gỡ chính quyền Rumani, ĐTC đã về tòa Sứ Thần Tòa Thánh cách đó 3 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.

3. Đón tiếp ĐTC tại Phủ Tổng Thống Rumani

Trưa 31.05, tại Phủ Tổng Thống Rumani đã diễn ra nghi lễ đón tiếp ĐTC theo nghi thức ngoại giao.

Sau cuộc hội kiến ngắn với tổng thống tại phòng khánh tiết của phi trường ĐTC đã về phủ tổng thống, quen gọi là dinh Cotroceni cách đó 19 cây số. Xưa kia đây là hoàng cung của vua Rumani. Dưới thời cộng sản, tòa nhà này được gọi là ”dinh thự của những người tiền phong”.

1559297232611.jpg

Trên đường từ phi trường về thủ đô Bucarest, gần đến phủ tổng thống, có hàng chục ngàn người đứng hai bên đường chào đón ĐTC.

Tại dinh Cotroceni đã diễn ra nghi thức chính thức đón tiếp ĐTC theo nghi lễ ngoại giao trước khi ngài hội kiến riêng với tổng thống Ioannis. Ông năm nay 60 tuổi (1959), gốc Đức, từ miền Transilvania, nguyên là một giáo sư, trước khi dấn thân làm chính trị. Ông được bầu làm tổng thống Rumani cách đây 5 năm (2014).

1559296649514.jpg

Sau cuộc hội kiến riêng, ĐTC đã gặp gỡ gia đình của Tổng thống, rồi gặp thủ tướng của Rumani là bà Vasilica Viorica Dancila. Bà năm nay 56 tuổi (1963), nguyên là một kỹ sư dầu khí, rồi làm đại biểu quốc hội, thuộc đảng dân chủ xã hội. Hồi tháng giêng năm ngoái và Dancila được bầu làm thủ tướng của Rumani, phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Rumani giữ chức vụ này.

1559297603587.jpg1559299333592.jpg1559303831442.jpg1559305048396.JPG

2. ĐTC đến Rumani

1559294536226.jpg

Sau 2 giờ 20 phút bay từ Roma, máy bay chở ĐTC và đoàn tháp tùng đã đáp xuống phi trường thủ đô Bucarest của Rumani lúc 11 giờ rưỡi trưa giờ địa phương.

Bucarest là thành phố lớn nhất của Rumani với gần 1 triệu 900 ngàn dân cư và ở mạn đông nam nước này.

Từ trên máy bay bước xuống, ĐTC đã được Tổng thống Klaus Ioannis của Rumani cùng với phu nhân tiếp đón và 2 em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Hiện diện tại sân bay trong buổi tiếp đón đơn sơ cũng có khoảng 400 người cùng với đoàn quân danh dự..

1559295132228.jpg

Sau cuộc hội kiến ngắn với tổng thống tại phòng khánh tiết của phi trường ĐTC đã về phủ tổng thống, quen gọi là dinh Cotroceni cách đó 19 cây số.

1559293991322.jpg1559290932263.jpg

1. ĐTC bắt đầu chuyến viếng thăm Rumani

Sáng ngày 31.05, ĐTC Phanxicô lại lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 30 tại nước ngoài, cụ thể là tại Rumani trong 3 ngày, cho đến hết Chúa nhật 2-6 tới đây.
1559283733476.JPG

Ra tới phi trường Fiumicino của Roma lúc gần 8 giờ sáng, như thường lệ, ĐTC đã được một số vị lãnh đạo của của chính quyền và giáo quyền địa phương  chào đón. Sau đó, như thường lệ, tay xách chiếc cặp đen, ĐTC bước lên thang mày bay.

Chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Alitalia chở ngài cùng với đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế cất cánh lúc 8 giờ 16 phút, trực chỉ phi trường thành phố Bucarest, thủ đô Bulgari, cách đó 1.150 cây số về hướng đông bắc.

Cầu nguyện với Đức Mẹ

Chiều ngày 30-5, như thường lệ ĐTC đã đến Đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma để phó thác và xin ơn phù trợ của Đức Mẹ cho chuyến viếng thăm này.

Chào nhóm người vô gia cư gốc Rumani 

Vào sáng 31-5, trước khi rời nhà trọ thánh Marta để đi đến phi trường, ĐTC đã chào một nhóm 15 người vô gia cư gốc Rumani, hiện đang sống tại Roma, do ĐHY Krajewski hướng dẫn đến gặp ĐTC. Một số người trong nhóm này được đón tiếp tại nhà cho người vô gia cư “Quà tặng của Lòng Thương xót” ở nội thành Vatican, còn những người khác sống trong khu vực xung quanh đền thờ thánh Phêrô và được Sở Từ thiện của ĐTC chăm sóc.

 

 Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *