Trang thơ: Các Đẳng & Luyện ngục

Lả tả hôn hoàng lá hoàng hôn

Con người – bụi kiếp – trụi trơ hồn,

Buông tay vun đắp tràn trề mộng

Xếp lạnh lẽo đời cả dại khôn.

 

Vất vưởng chiều buông phận lá sương

Tối tăm chín trải ngập vô thường,

Hồn rơi thẳm vực cân công lý

Ngục luyện kinh hoàng xiết đau thương.

                             *

Đại luyện đốt đời ngút ngất đau

Rốt cùng, vắt nóc, lọc chì thau,

Cặn bã dư đầy gieo hoang tục

Giày thân ngất lịm cháy muôn sầu. 1

 

Ngút lửa đốt lòng trót tham sân

Cuồng cơn bừng rực cháy càn thân,

Nung nấu gập hồn le lưỡi khát

Bỏng rát đáo đầu khắp tay chân.

 

Băng đóng mặt dày lệ tình si

Buốt giá vò tim “chẳng được gì!”

Than thở, khóc gào, xây vô vọng

Bẽ thời xa Chúa hóa vô tri.

 

Cuồng điên đau đớn cạn tế bào

Hoan lạc dâm tà đổi thiên lao,

Gân bong, cốt gãy, tàn da thịt

Lửa rùng đốt tận cả khát khao.

 

Dậy trời sôi đất tiếng khóc vang

Vạc dầu lỗi tội nấu tâm can,

Nào cơn háo hức danh tìm đuổi

Bon chen đời gặt lệ chứa chan!

 

Khước từ ơn thánh bước đường tu

Đắng đót linh hồn khát hão hư,

Lửa cuồng gan ruột, lờm lợm khét

Chết đứng thời gian đến bao chừ?!!!

 

Giấu tòa giải tội vẫn ung dung

Ngang nhiên rước Chúa, thật “hào hùng”,

Đòng đâm tim Chúa hờ hững biết:

Bản thể tàn tro ngọn lửa bùng!

                             *

Trung luyện xót xa lửa trào tràn

Cháy đời dung tục đuổi cao sang,

Đem tâm hám lợi bèo bọt bán

Nục nấu tâm can xiết bàng hoàng.

 

Nhạt nhẽo vô tư lúc phụng thờ

Ra lòng bất kính trí lẳng lơ,

Lửa đốt trào tràn hồn nghiêng ngả

Đau đớn cuồng thân chẳng bến bờ!

 

Dối gian miệng lưỡi lửa rực hồn

Khét cháy thân mình, ruột cào nôn

Dạ đem ghim gút bao điều ác

Đêm luyện kinh hoàng ngục lửa chôn.

 

Ham hố tràn thân trắng một thời

Bây chừ cháy lửa đốt cầm hơi,

Tràn cảnh kinh hoàng nơi thanh luyện

Xót xa muôn khổ đổ một đời!!!

                   *

Tiểu luyện ngẫm nghiền Chúa xót thương

Mát mẻ bình an, dạ vấn vương

Trọn lòng thanh tẩy đường chân lý

Sám hối từ tâm khát thiên đường.     

 

Nguyện cầu, ca hát Chúa khoan nhân

Vớt lên từ đáy vực bỉ thần,

Chờ đợi đắng lòng đơm hy vọng

Khôn xiết mừng hồn lệ lâng lâng.

Phỏng theo sách Gương Phúc (GP 24. Ngày Công Phán)

 Tình Yêu Hoa Cỏ

13.10.17

https://youtu.be/MgLxbqOvHEw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *