Trang thơ: Các Thánh Nam Nữ

Mt 5,1-12a

Ngập tràn thiên quốc ngợp trời hoa

Lộng lẫy không xanh sắc gấm là,

Thơm lừng thánh khí dâng bửu huyết

Nồng nàn chân lý tiến mưa sa.

 

Dị thảo khoe hồn biêng biếc xanh

Kỳ hoa phỉ chí khúc hùng anh

Dưới cờ Thập giá vung kiếm sắc

Ba thù tận diệt, nhận đòng đanh!

 

Nhất dạ khôn ngoan hát quân hành

Bốn phương dậy tiếng vọng trời xanh

Nữ nam hùng khí sôi mặt đất

Muôn đời ca hát “Chúa vinh danh!”

 

Hân hoan Giáo Hội hợp ca mừng

Tôn vinh nam nữ dám tuyên xưng,

Trung tín một đời yêu Thập giá

Ngập đắng nuốt cay chẳng ngập ngừng.

 

Lệ đời từng mi đẫm chứa chan

Máu thắm tim đau chảy vô vàn

Khốn khổ thắt hồn bao rên xiết

Gian truân, nghiệt ngã cứa gan vàng.

 

Trung kiên bật tiếng môi cắn tim

Tuyên xưng danh Chúa rộn nỗi niềm

Tiêu hao bừng cháy đời ngọn nến

Lễ thánh chiều dâng vẹn dạ khiêm.

 

Gai chông gót nhỏ ngất đớn đau

Sỉ nhục tan hồn – chảy vàng thau

Luyện lọc một đời vui trắng bạc

Chữ “tình” thơm vang vọng ngàn sau.

 

Kính nhớ người xưa lệ hồn hoen

Bước đời danh lợi mãi đua chen

Trắng cõi phận người, ôi đau đớn!…

Con tin Chúa cứu phận cỏ hèn!

27.9.17

Anna Võ Thị Anh Đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *