Trang thơ: Có những ngày …

Có những ngày con không đến nhà Người

Không thức dậy khi vợ và các con còn đang yên giấc

Có những ngày con không ra trạm đón xe

Không quẩy ba lô nhanh chân lúc trời còn pha màu mực.

 

Có những ngày con không viết lời phê

Vào những bài văn ngầu nét chữ

Có những ngày con thả lo âu

Cùng vợ và các con chở nhau ăn kem siêu thị.

 

Có những ngày con tạm xa Người

Trong niềm vui đời thường tưởng như không bao giờ cạn

Có những ngày con lủi thủi kiếm tìm

Ghi ngày của Người lên trên tấm lịch.

 

Có những ngày con lưu trú nhà Người

Thử lắng nghe tiếng con đường số 6

Chỉ có gió nguyện kinh và cây mận Nhật

Cùng chia sẻ cho ai vẻ đẹp thiêng đàng.

 

Tạ ơn Chúa con có những ngày

Những ngày ở nhà Người và những ngày làm khách trọ

Mây bóng nước sóng xanh bất định

Con chuồn chuồn chao nhẹ cánh phân vân.

 

Tạ ơn Chúa cho con thấy màu nâu

Điểm trên những trang kinh lật vội vàng đàn lỗi nhịp

Tạ ơn Chúa cho con biết những ngày

Con kết lại những ngày cho ngày ngày tươi sắc nắng.

 

Sáng 21/9/2017…………..Inhaxiô Mai Sơn Tùng

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *