Trang thơ: Con kể Chúa nghe

Con kể Chúa nghe chuyện của con
Phấn đấu bao năm mộng chẳng tròn
Bon chen vì miếng cơm manh áo
Bây giờ tâm hồn thấy héo hon

Con kể Chúa nghe chuyện của con
Giám đốc bắt con phải cúi lòn
Làm điều bất nghĩa hòng lên chức
Nhưng con chọn Chúa hơn “cái lon”

Con kể Chúa nghe chuyện của con
Bị cô hàng xóm tuổi sòn sòn
Vu oan một tội con chẳng phạm
Ăn cắp điện thoại hiệu ai_phon

Con kể Chúa nghe chuyện của con
Gặp người khốn khó sức chẳng còn
Vội ngoảnh mặt đi không giúp đỡ
Lòng tự bào chữa “mình còn con”

Con kể Chúa nghe chuyện của con
Phục vụ chỉ lo được, mất, còn
Anh chị nhắc nhở mặt giận dỗi
Nhìn lại chỉ còn con với con

Những câu chuyện kể của đời con
Trắng đen tranh nhau tội vẫn còn
Nhưng nhờ Chúa ban ơn trợ giúp
Hồn con sẽ lại đỏ như son.

                   Một thành viên gt/hđ Gx Kẻ Sặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *