Trang thơ: Con muốn…

Con muốn làm cánh én
Báo tin mùa xuân sang
Chúa là mùa xuân mới
Đến bên con nhẹ nhàng.

Con muốn là tán lá
Che bóng mát trên cây
Đến mùa thu lá rụng
Cho đất tốt tươi đầy.

Con muốn là ngọn gió
Tỏa lan khắp cáng đồng
Giữa trưa hè oi bức
Mát mẻ người làm nông.

Con muốn làm tia nắng
Sưởi ấm những tâm hồn 
Đang cô đơn giá lạnh 
Giữa biển đời mênh mông.

Con muốn làm em bé 
Trong tay Chúa mãi thôi 
Tâm hồn xin nhỏ lại
Để tình Người lên ngôi.

Nhưng vượt trên tất cả
Chúa muốn con là gì?
Dù vui, buồn, sướng, khổ
Có Chúa còn sợ chi.

 Kim (Kẻ Sặt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *