Trang thơ: Đôi lời với Chị

Chưa được gặp chị một lần

Mà sao em thấy thật gần Dâng Dâng

Một đời chị đã “Xin vâng”

Đón nhận Thập giá theo vầng Thái Dương

 Thu đông xuân hạ trên giường

Nhưng tình chị khắp bốn phương đón chào

Sông dài biển rộng núi cao

Hôm nay tiễn chị bay vào thiên thu

Chị là hoa đẹp khiêm nhu

Căng tràn nhựa sống cho dù… chị ơi!

Cầu cho chị sớm  thảnh thơi

Xum vầy bên Mẹ đời đời bên Cha

Chị cầu cho đứa em xa

Chưa quen chưa biết chưa là tâm giao

Đôi lời vĩnh biệt cúi chào

Chúc chị hạnh phúc Trời cao huy hoàng.

                                                                                                          Mờ-inh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *