Trang thơ: Hôn nhân khắc khẩu

 

Đôi ta như đá với dao

Như cặp cối chày giã gạo ngày xưa

Đôi ta lúc nắng khi mưa

Như mèo với chó hay ưa sủa hoài

Ngôn hành bất luận dài dài

Hôn nhân khắc khẩu mệt nhoài chàng ơi

Vì yêu nên thiếp nín hơi

Cơm sôi bớt lửa có thời nào khê

Phu thê ráng giữ lời thề

Đắp xây hạnh phúc đem về tình yêu

Bình minh đến lúc xế chiều

Cự nhau đấu khẩu chẳng liều ly thân

Trải bao sóng gió phong trần

Yêu yêu, ghét ghét, vạn lần vẫn quên

Cầu mong tổ ấm vững bền

Gia đình Công Giáo xây nền Phúc Âm

Sống theo Lời Chúa thật tâm

Tin Mừng lan tỏa âm thầm trổ bông

Yêu thương đẹp tựa đóa hồng     

Mái nhà êm ấm vợ chồng, con ngoan

Đâu ai hạnh phúc hoàn toàn

Như mưa như nắng trần hoàn chuyển luân

Vượt bao thử thách gian truân

                 Thánh Gia nâng đỡ phu quân trọn tình                

Tạ ơn Thiên Chúa hết mình

Tri ân cảm mến hành trình khắc ghi.

                                         BCT

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *