Trang thơ: Khởi đi từ giọt nước mắt Mẹ

 

Cưu mang con chín tháng mười ngày

Bao tình thương đong đầy ấp ủ

Con chào đời, mẹ ẵm bồng trên tay

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Mẹ cho con một hình hài nguyên vẹn

Cho một đời rồi ngày mai con sẽ

Bước vào đời, chút bột đã dậy men

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Vai đã mỏi và quầng thâm đôi mắt

Chỉ bên mẹ, con thấy mình non trẻ

Tựa vào lòng, tiếng thiên thần lắng nghe

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Thật nhiệm mầu khi Tạo Hóa dựng nên

Không chỉ riêng con, mà cho cả loài người

Những người mẹ. Mẹ: con hạnh phúc gọi tên

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Suốt một đời không một tiếng thở than

Như thác lũ vẫn tuôn tràn không ngớt

Tình thương mẹ vẫn bất tận chứa chan

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Con đã thấy những âu sầu lo toan

Làm mẹ mệt và hồn con chết điếng

Nhưng con tin, ngày mai sẽ huy hoàng

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Những nhát roi và tiếng nấc đêm trường

Con vào đời đôi tay còn măng sữa

Hành trang nào quý hơn tình yêu thương!

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Con thấy mình mãi ngây dại khôn vơi

Cần có mẹ trên mọi nẻo đường đời

Bàn tay mẹ dìu con đến muôn nơi

Khởi đi từ giọt nước mắt mẹ

Con tạ ơn trong những tiếng kinh cầu

Cho mẹ mãi là “nữ hoàng” con nhé

Cảm ơn mẹ, ôi nghĩa nặng tình sâu!

 

THÁI NGÂN

https://youtu.be/5QDpYW76vq8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *