Trang thơ: Kính Mình Máu Chúa Ki-tô

 

Mảnh liềm trăng chở rộn ràng sông nhạc

Thơ đong đưa trên võng sáng nhiệm mầu

Thơ hát khúc tri ân và cảm tạ

Bến bờ yêu mưa rắc giọt tình châu.

Lòng hạt bụi bỗng dưng triều câu hát

Sắc quỳnh dao thi tứ ngợp dâng đầy

Tình Thánh Thể ngập tràn qua kẻ lá

Run linh hồn đắm vũng sáng ngất ngây.

Thuyền trăng mộng dệt liêu trai tình ái

Đấng Lang Quân dâng hiến trọn con tim,

Lưỡi đòng yêu nào hãy đâm thẩm thấu

Cho ái ân òa vỡ vạn nỗi niềm!

Mình Máu Chúa bao lần tan trong bụi

Nuôi hạt mầm sự sống giữa cằn khô

Cõi lòng con hoang vu nên rừng biếc

Muôn chim về say giọng hát nức nô.

Câu thơ chín hương đời ươm mật ngọt

Nở từ trên thập giá kiếp nhân sinh

Bản tình ca du dương… ôi huyền diệu!

Ngọc ngà ru đắm đuối trái tim mình.

Thánh Thể Chúa ngự điện ngà cát biển

Con sóng đời xô đổ biết bao lần

Tim đau đớn gập mình trong sám hối

Ơn tôn thờ tan chảy kiếp tội nhân.

Mình Máu Chúa, ồ thiêng linh huyền diệu!

Nuôi hồn ai trong dịu ngọt vô ngần

Cỏ xanh biếc, hoa ngẩng đầu chúc tụng

Thơ ngân lời láy luyến để tri ân.

Mình Máu Chúa nên phạm nhân tình ái

Chọn ngục tù Nhà Tạm những ngàn năm,

Con bái lạy, lòng xiết bao ngưỡng mộ

Ước không giờ, miên viễn cuộc viếng thăm.

 30.5.2018

 Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *