Trang thơ: Mẹ ơi!

 

Con không có muôn lời hay ý đẹp

Không ngàn hoa khoe sắc tỏa hương

Không bạc vàng nhiều tiền dâng kính

Chỉ đơn thành Chuỗi hạt Mân côi

Yêu mến Mẹ tình yêu nhỏ bé

Giữa cuộc đời đen tối ngày nay

Bước chân đi nhìn lên có Mẹ

Con an lòng lần hạt mân côi.

 

Nhưng Mẹ ơi!

Con không có được trái tim thanh sạch

Chỉ có tâm hồn yếu đuối tơ vương

Bao phù hoa trong chốn đời thường

Lắm sân si đảo điên u ám

Đường con đi đã nhiều lần vấp ngã

Cúi xin Mẹ cứu giúp và đỡ nâng

Hướng dẫn con trên vạn nẻo đường trần

Về quê Mẹ tới bến được bình an.

 

BCT

9/10/19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *