Trang thơ: Mưa Gió

Năm nay mưa gió thật nhiều

Miền Trung bão lũ tiêu điều thảm thương

Sài Gòn ngập lắm con đường

Nỗi lo chất ngất tủy xương đau rền

Bà con cô bác lên đền

Khấn cầu ơn Chúa cõi trên hộ phù

Đoàn con cố gắng tâm tu

Cải thiện đời sống âm u xa rời

Khẩn nguyện xin Đức Chúa Trời

Cứu nhân độ thế cuộc đời hôm nay

Nạn tai thoát ách đọa đày

Bình an tìm thấy lúc này khẩn trương

Chẳng hề phân biệt Giáo lương

Cùng nhau chia sẻ tình thương khắp miền

Đói no chung một đoàn chiên

Vui buồn sướng khổ ngoan hiền có nhau

Quên đi gánh nặng sầu đau

Hướng hồn lên Chúa nhiệm màu kính yêu

Cậy trông Đức Mẹ sớm chiều

Lạc quan vui sống trọn điều Phúc Âm

Dù cho cuộc sống thăng trầm

Gió mưa chẳng xá sông hầm chảy trôi

Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi

Bình an hạnh phúc đời thôi nhọc nhằn.

 

BCT

19/10/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *