Trang thơ: Mùa Vọng

CN IV MV Lc 1,39-45

Thiên cung bỗng chốc tràn thinh lặng

Dõi theo đôi cánh vị Sứ thần

Hồi hộp, bao đời phong niêm ấn

Đến thời tuyên mở phúc thiên ân.

Ngập đầy ánh sáng lên xóm vắng

Góc đời hồ hởi đón sủng ân,

Thiên thần khiêm tốn chàoTrinh Nữ

“Đấng đầy ơn…” diễm phúc vô ngần.

 

Mặt trời run rẩy khiêm cung sáng

Hổ giấu ánh ngàn trước quang huy,

Ngôi Lời Công Chính bừng rực rỡ

Vũ trụ mừng vui phúc thiên kỳ.

 

“Xin vâng” lời thánh thiêng quyền phép

Đánh ngã ác thần, mở ngục sâu,

Môi hồng Nữ Thánh tuôn châu ngọc

Dọn đường Cứu Chúa ngự Hoàng Lâu.

 

“Xin vâng” lời Nữ Tì khiêm hạ

Nâng hồn tôn quý phúc vô biên,

Vinh quang ai sánh cùng Thiên Mẫu?!

Tuyệt thế dung nghi, nhất diễm huyền.

 

Thánh Thần ngự xuống Hoàng Lâu Ngọc

Quyền năng tỏa bóng ngự trên Bà,

Con trẻ sinh ra là Đấng Thánh

Tình Trời âu yếm thật thiết tha!

 

Thời gian lắng nhịp thao thức đợi

Tâm tình hướng vọng ý hòa ca

Kính cẩn bái mình ơn nhập thể

Nâng đời hòa hợp với Chúa Cha.

Tình Yêu Hoa Cỏ 03.12.17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *