Trang thơ: Nếu điều đó thuộc về con

Tặng một Tập sinh

Nếu điều đó thuộc về con

Xin cho con không vội giã từ

Dãy nhà nép sau vườn gió

Khoảng trời Tập viện

Ao cả cành phượng la đà.

Nếu điều đó thuộc về con

Khép lại cánh cửa sau giờ kinh nguyện

Thả bộ hành lang im ắng

Vặn nhỏ ánh đèn

Khép mắt ngủ sâu

Dưới ngai tòa Chúa.

Nếu điều đó thuộc về con

Xin cho con biết đơn giản nghiệm suy

Hóa giải chán chường

Bôi xóa nỗi đau

Phóng đại niềm vui còn sót lại

Nâng niu giây phút được an ủi bên Người.

Nếu điều đó thuộc về con

Bàn chân ngang qua hố rộng

Mắt lần tìm ánh sáng

Nơi Chúa đứng chờ.

Nếu điều đó thuộc về con

Đền thánh sáng nay vang lừng khúc hát

Con không được xướng tên bước lên dâng lời tuyên khấn

Đành vay mượn hạnh phúc của người phục hồi sức sống tâm hồn.

Nếu điều đó thuộc về con

Một mình còn ở lại

Khoảng sân này vẫn có Người bầu bạn.

Con quên chuyện được mất hơn thua.

Nếu điều đó thuộc về con

Con không kể những gì thuộc về nữa

Thuộc hay không đâu còn là lẽ sống

Khi con vững tin rằng Chúa đang ở trong con.

 

                        14/8/2018……Inhaxio Mai Sơn Tùng

Tặng một tập sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *