Trang thơ: Nốt trầm

Nốt trầm lặng lẽ chiều buông

Bài ca lắng đọng điệu buồn quê hương

Bước chân rảo khắp quảng trường

Âm vang tiếng hát quyện hương khói lòng

Trong ta một thoáng hoài mong

Hoà bình hạnh phúc mỏi mòn ước mơ

Tình yêu tựa áng sương mờ

Bay bay theo gió lập lờ dễ tan

Cuộc đời sao khó bình an

Nếu không có Chúa trăm ngàn khổ đau

Tin vào thánh ý nhiệm màu

Hồn vui đón nhận trước sau vâng lời

Nốt trầm cung bậc ai ơi

Hạ thăng chuyển biến nên lời ca hay

Áng thơ trong gió chiều bay

Dâng về Thiên Chúa tình này thiên thu.

BCT

Sing. 8/9/17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *