Trang thơ: Phượng rơi

 

Biêng biếc xanh lơ thơ chùm lá nõn

Vắt tơ mềm run rẩy giữa cành trơ,

Áo tiên hạ điểm màu hoa rực đỏ

Lao chao cành lụa gấm lại thêu thơ.

 

Nắng thẹn thùng ngỏ tình hoa trong lá

Nhưng ngờ đâu cơn gió lạ hững hờ,

Đùa về cội nụ hoa vừa hé nở

Xé ngậm ngùi tà áo thắm nàng thơ.

 

Ngắm phượng rơi gẫm tình xưa trăn trở,

Xác hoa kia tươi máu đỏ tim ai,

Tình Can-vê lồng lộng mùa hoa nở

Thắm trong tôi đau xót tháng năm dài.

 

Nụ Tình Hoa mùa thương đầy luyến nhớ

Nở ngọt ngào tươi thắm sắc hoa tim,

Nhụy tả tơi rơi thềm đời nhân thế

Réo rắt ca trong xác phượng im lìm.

 

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *