Trang thơ: Thánh Gia Thất

 

Bao thời lạnh giá phủ thế nhân

tăm tối miên man mịt cõi trần

đau đớn cảnh đời tràn dâu bể

người người nô lệ tội vong thân.

 

Đến giờ rực rỡ sắc hoa tươi

thiên linh nhất khóm nở vườn đời

ba đóa hoa thiêng hương thơm ngát

ánh ngọc lưu ly sáng ngời ngời!

 

Hang đá rơm nghèo hóa thánh cung

bếp lửa đêm đông cháy bập bùng

Hài Nhi lặng lẽ nằm rơm cỏ

đem tình cứu thế phủ không trung.

 

Mẹ thánh đồng trinh đón tình trời

chiêm ngưỡng yêu thương trải chơi vơi

tôn thờ Con Trẻ vừa hạ thế

say ngất Tình Yêu xuống cứu đời.

 

Dưỡng phụ Giu-se rạo rực lòng

ngắm tình thiên giới thỏa khát mong

quây quần sưởi ấm cho gia thất

lo lắng đêm đông gió lộng vòng.

 

Đuốc thiêng công chính- lửa yêu thương

rực sáng hang đông vẻ thiên đường

hào quang vinh phúc soi trần thế

ngập lút nhân gian cõi vô thường.

 

Ba hồn thánh, ba trái tim yêu

vầy kết trần duyên thật diễm kiều

mẹ, cha, con cái đem công chính

vun đắp trần đời, quá cao siêu!

 

Nhiệm mầu tình nghĩa của thánh gia

trăm năm chung thủy, vẹn thiết tha

đời đời nồng cháy không bợn tục

dâng lời ngưỡng mộ khúc hoan ca.

  29.12.17 

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *