Trang thơ: Thắp lên ngọn nến

 

 

Thắp lên ngọn nến nguyện cầu

Dâng hương tưởng nhớ những đầu tuổi xanh

Xót xa vùng đất nước Anh

Em đi vĩnh biệt an lành nhé em

Thế gian cõi tạm đừng thèm

Về quê vĩnh cửu được xem nước Trời

Chia tay nghèo khổ cuộc đời

Mong người ở lại được vơi nỗi buồn

Thả trôi nước mắt về nguồn

Gẫm coi thế sự là luôn nát lòng

Thương em tuổi trẻ cầu mong

Đây như bài học để hòng ngày mai

An cư lạc nghiệp đủ xài

Dẫu cho vất vả cố hài lòng vui

Đừng tham giàu có dập vùi

Làm “ Rơm” khổ lắm như nùi giẻ thôi

Xứ người chẳng phải cái nôi

Thôi đừng ảo tưởng buông trôi đời mình

Hãy vui bên mái gia đình

Cơm cà dưa mắm trọn tình quê hương

Thắp lên ngọn nến đau thương

Hồn này tan chảy đêm trường nhớ em.

BCT

28/10/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *