Trang thơ: Tình Khúc Tháng Mười

Tháng mười về hoa Mân Côi nở rộ

Kính mừng Mẹ tràng chuỗi ngọc linh thiêng

Từng lời kinh sốt mến trong lặng thầm

Cuộc đời con hừng đông và đêm tối

Vui Sáng Thương Mừng, quyện tròn một khối

Gẫm suy đời Mẹ, lòng con thống hối

Giữa đường đời có Mẹ hằng đưa lối

Dẫu chông gai sỏi đá đầy ổ lầy

Mẹ vẫn kề bên giang tay cứu giúp

Biến đời con- từng giọt lệ đau thương

Nên chuỗi ngọc lung linh ánh thiên đường

Vui Sáng Mừng Thương nối hai bờ : trời- đất

Mẹ bước qua những nẻo đời ẩn khuất

Suốt cuộc đời trọn vẹn tiếng “ Xin vâng”

Suốt cuộc đời trong lặng lẽ âm thầm

Từng bước một- Mẹ đi tìm Thánh ý

Bước chân Mẹ qua ngàn muôn thế kỷ

Kết đời mình thành chuỗi ngọc quang vinh

Cho đoàn con từ muôn nẻo hành trình

Tìm về trời, lần bước theo tràng chuỗi

Ngày qua ngày giữa cõi đời rong ruổi

Bước thăng trầm Mẹ cũng đã trải qua

Vượt ngàn trùng đi vào cõi bao la

Mẹ hoàn tất chuỗi Hồng Ân Cứu Độ.

BCT

8/10/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *