Trang thơ: Xuân quê

Xuân về trên khắp thôn trang

Gió Xuân tung tẩy mơ màng ngõ xưa

Hoa Xuân thắm đỏ đong đưa

Lộc Xuân xanh mướt ôm vừa hạt sương

Mưa Xuân nhè nhẹ vấn vương

Nắng Xuân phơn phớt màu hường má ai

Ngày Xuân vui đón lộc tài

Đêm Xuân lần chuỗi nối bài Mân Côi

Nét Xuân rạng rỡ đôi môi

Tình Xuân mộc mạc bao hồi quê ta

Hương Xuân nồng đượm ly trà

Tiếng Xuân câu chúc mặn mà gởi trao

Trời Xuân mây biếc tầng cao

Đất Xuân dào dạt dâng trào ước mong

Cảnh Xuân thư thái thong dong

Lòng Xuân thổn thức muôn dòng thơ ca

Mùa Xuân đến với muôn nhà

Chuông Xuân thánh thót chan hòa vọng ngân

Đón Xuân cảm mến tri ân

Chúa Xuân: Chúa của mùa xuân cuộc đời.

 Mờ – inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *