Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae: Thánh lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018

Hòa cùng bầu khí của ngày tựu trường đang diễn ra khắp các học viện Công Giáo trên cả nước, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae hân hoan mừng lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm học mới, diễn ra vào lúc 7h30 ngày 4 – 9 – 2017 tại Thánh đường Giáo xứ thánh Đaminh Ba Chuông do Cha Giuse Ngô Sĩ Đình OP., Giám đốc Trung tâm Học vấn Đaminh chủ sự. Cùng đồng tế có Cha Bề trên Tu viện thánh Albertô Cả, cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam OP., Giám đốc Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, quý Cha Bề Trên, quý Cha Giáo. Ngoài ra, Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý Bề Trên, quý Tu sĩ nam nữ và hàng trăm tân, cựu học viên tới từ hơn sáu mươi hai cộng đoàn Dòng Tu, Tu hội, Tu đoàn. Tất cả đều trong tâm tình vui mừng, tạ ơn Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế gửi lời chào thân thiết đến toàn thể cộng đoàn phụng vụ đang hiện diện. Ngài nhắc nhớ cộng đoàn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống, trong công tác học tập và đào tạo. Đây cũng là lý do Trung tâm đã chọn ý lễ kính Chúa Thánh Thần làm lễ khai giảng năm học mới.

Trong bàn tiệc Lời Chúa, Cha chủ tế nhấn mạnh hơn nữa về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Cha đã khai mở rất thú vị và sâu sắc về một khái niệm mà tưởng chừng như ai cũng biết. Đó là việc học. Học là gì? Học như thế nào? Học để làm gì? Học dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Học để khám phá trật tự căn nguyên của vũ trụ từ khởi thủy, hay những trật tự trong chính đời sống thường ngày. Nhưng trật tự ấy không phải tự nhiên mà có. Trật tự ấy là từ Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là nguyên lý đệ nhất của mọi hữu thể. Không chỉ dừng lại ở việc khám phá, chúng ta còn có trách nhiệm gìn giữ và xây dựng trật tự ấy.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam O.P. , Giám đốc Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae thay mặt cho Trung tâm và toàn thể học viên cám ơn quý Cha, quý Bề Trên, quý Tu sĩ Nam Nữ đã dành thời gian quý báu đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho năm học mới được diễn ra tốt đẹp. Cha cảm ơn các Hội Dòng, Tu Hội, Tu Đoàn đã tin tưởng gửi các học viên đến học tại Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae. Cha cũng chúc mừng và gửi lời chào nồng nhiệt đến các tân học viên.

Sau lời cám ơn chân thành của Cha Giám đốc, Cha  Gioan Nguyễn Thiên Minh O.P. , Phó giám đốc Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae xướng tên các học viên đã hoàn thành tốt đẹp chương trình Thần học tại Trung tâm năm nay. Các học viên nhận chứng chỉ trong tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt của toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

Kết thúc Thánh Lễ, toàn thể cộng đoàn phụng vụ cùng chụp chung tấm hình lưu niệm đánh dấu một năm học mới bắt đầu. Thánh Lễ khai giảng kết thúc tốt đẹp trong ơn Chúa Thánh Thần.

Ngay sau Thánh Lễ là giờ gặp gỡ giữa ban Giám đốc với toàn thể học viên. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, quý Cha, quý Thầy trong ban Giám đốc đã chia sẻ một số thông tin, cũng như tinh thần và nội quy của Trung tâm. Tinh thần tự giác, ham học hỏi, trung thực được nhắc đến xuyên suốt buổi gặp gỡ. Đây cũng chính là những tinh thần cần phải có khi học hỏi, nghiên cứu các Khoa học Thánh.

Cuối buổi gặp gỡ, Cha Phó giám đốc đã truyền đạt đến toàn thể học viên một thông điệp hết sức ý nghĩa, thông điệp gia đình. Cha muốn nơi đây trở thành một gia đình chung của các học viên. Mọi người cùng chung sức, chung lòng gìn giữ, xây dựng Trung tâm và liên đới giúp đỡ lẫn nhau cùng thăng tiến theo như lòng Chúa mong muốn.

Sau buổi gặp gỡ, các học viên bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới trong niềm vui, trong hồng ân của Chúa Thánh Thần.

Kính chúc quý Cha, quý Thầy trong ban Giám đốc, ban Đào tạo của Trung tâm dồi dào ơn Chúa để tiếp tục dẫn dắt Trung tâm ngày một hoàn thiện. Kính chúc quý Cha giáo, Sơ giáo, quý Thầy Cô nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục đem những giá trị quý báu truyền đạt cho các học viên. Kính chúc các học viên một năm học mới tràn đầy năng lượng của Chúa Thánh Thần, gặt hái được những thành quả như bản thân và cộng đoàn mong đợi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương mau ngự đến, xin Ngài ngự đến, xin thương đổi mới chúng con, xin thương đổi mới gian trần.  Xin Thần Khí của Sự Sáng nâng đỡ mỗi người chúng con, để chúng con luôn hăng say, nhiệt thành dấn thân xây dựng Nước Chúa và mưu ích cho các Linh hồn.

 

Joseph Bùi Văn Long C.B.

http://thsedessapientiae.net/trung-tam-than-hoc-sedes-sapientiae-thanh-le-khai-giang-nam-hoc-moi-2017-2018/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *