Truyện cực ngắn: Ba ơi ba

 

– Ba ơi hôm nay ba ở nhà chơi với con nhà ba ?
– Ba không đi làm thêm là cả nhà đói !
– Nhưng hôm nay con với ba mẹ mới ăn no mà.
– Cả nhà còn chưa đói bụng hay là ba ở nhà chơi với con nha ba ?
– Nhưng ba còn phải mua xe hơi.
– Nhưng mình đi Taxi, mua chi xe hả ba, nhà mình thì nhỏ xíu.
– Sang con à. Đi xa có xe nhà tiện lắm. Ở trong xe hơi mình sẽ thấy mấy người đi xe gắn máy chạy ẩu tả, để ba có cái bàn bạc với bạn bè, để cuộc sống của ba thi vị bớt tẻ nhạt.
– Nhưng nhà mình thế nào ai cũng biết, con nghe mẹ nói vậy mà….
– Ở nhà đi ba.. đi ba…
– Hay nhỉ ? Hôm nay mè nheo nói vừa vừa thôi chứ.
– Ba cực khổ vì lo cho cái nhà này, mà làm như đi làm sướng lắm à, trăm bề cực khổ.
– Vậy ba nghỉ một ngày cho đỡ khổ mai hãy khổ tiếp được không?
– Khổ quá con à, con dai quá!
– Ba mẹ phải lo cho con học trường quốc tế, du học…
– Chi vậy ba?
– Cha mẹ phải hi sinh cho con cái để con phát triển toàn diện, có nhiều cơ hội tốt.
– Vậy ba không phát triển toàn diện hả ba?

Quoc Hung Nguyen

Sáng Thủ Đức 6/7/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *