Ước nguyện Giáng sinh thật cảm động của một em bé

Một "ông già Noel" phát kẹo cho trẻ em

Vào dịp lễ Giáng sinh, nhiều em bé chờ mong “Ông già Noel” sẽ mang cho mình những món quà yêu thích. Nhưng cũng có những em bé lại mong muốn một điều tốt cho người khác, như cô bé Kaitlyn.

“Ông già Noel yêu quý, có nhiều người không tin ông. Nhưng cháu thì tin. Có một thứ cháu thật sự muốn trong Giáng sinh này cho anh của cháu, đó là được ghép thận. Làm ơn giúp cháu.”

Đó là những lời vắn vỏi trong lá thư được viết bằng tay trên giấy trắng, gửi cho Ông già Noel. Tác giả là cô bé Kaitlyn, đã bỏ lá thư cạnh siêu thị bán đồ sửa chữa nhà cửa Lowe, ở Franklin, bang bắc Caroline.

Cô bé Kaitlyn đã gạch dưới hàng chữ “ghép thận” và “làm ơn”; điều này cho thấy sự quan trọng của lời cầu xin, vì nó là sự sống còn của anh trai của cô.

Một trợ lý cửa hàng ấn tượng sâu sắc bởi nội dung của lá thư nên đã quyết định chia sẻ nó trên các trang mạng xã hội. Nhiều người đã tham gia tìm tác giả nhí của lá thư những vẫn chưa biết cô bé là ai.

Có lẽ rất nhiều trái tim đã xúc động khi đọc những dòng chữ đơn sơ này và hy vọng ai đó có cơ hội để hoàn thành ước nguyện của Kaitlyn. Trong khi nhiều đứa trẻ đang chờ mong nhận được những món quà yêu thích từ “ông già Noel, thì cô bé Kaitlyn đã không xin gì cho chính mình, nhưng chỉ xin cho anh trai được ghép thận. Tình yêu của cô bé dành cho anh trai thật đáng quý và trân trọng biết bao. Và có lẽ chúng ta hy vọng vẫn còn những “ông già Noel” thật trong cuộc sống hôm nay.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *