Ý nguyện trong Kinh Mân Côi : Mùa Vui

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Sứ thần truyền tin

Ý nguyện: Cầu cho dân ngoại

mc17.jpgThiên sứ Gabriel nói với Đức Maria về Chúa Giêsu rằng: “Người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao, Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai Đavít tổ phụ Người. Người sẽ làm Vua trên nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quyền Ngài sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1, 32-33)

Quả thực, Đức Giêsu có sứ mạng quy tụ muôn dân dưới quyền thống lãnh của Người. “Tôi chính là mục tử nhân lành… Tôi còn những chiên khác chưa thuộc ràn nầy. Tôi cũng phải đưa chúng về và chúng sẽ nghe theo tiếng Tôi, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Mục Tử” (Ga 10,14.16)

Lạy Chúa,
Chúa đã đến để cứu chuộc mọi người,

Xin thương xót những ai chưa nhận biết Chúa
và chưa gia nhập Hội Thánh Ngài,

Xin gia tăng số các nhà truyền giáo,
và ban cho họ can đảm nhiều hơn,
hy sinh nhiều hơn, thánh thiện nhiều hơn.

Lạy Chúa,
con không có quyền thờ ơ với việc truyền bá Tin Mừng, xin dạy con biết đóng góp cho công cuộc truyền giáo
bằng cầu nguyện, hy sinh và các việc bác ái.
Xin cho mọi người vui sống trong vương quyền của Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Đức Mẹ đi thăm bà Isave

Ý nguyện: Cầu cho các bà mẹ

Cuộc gặp gỡ khác thường của Đức Mẹ và bà Isave để lại cho các bà mẹ công giáo ba bài học. Đức Mẹ đã giúp Con thi hành sứ mạng, vì nhờ cuộc thăm viếng, Đức Giêsu mang ân sủng đến với Gioan. Còn bà Isave là gương mẫu việc cảm thông của các bà mẹ trước những biến cố của con mình, vì bà đã nhận ra niềm vui của thai Nhi.

Cuối cùng, là sự liên đới giữa các bà mẹ : bà Isave chúc tụng “hoa quả phúc lành” trong lòng Đức Maria, còn Đức Mẹ thì đến giúp chị khi cháu mình sắp chào đời.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa,
vì Ngài đã ban cho trái tim người mẹ
những ưu điểm cao quí :
là lòng yêu con tha thiết, tính êm ái dịu dàng,
lòng tận tâm phục vụ, tính nhẫn nại chịu đựng
và sự quên mình hoàn toàn vì con cái.

Xin cho tất cả những người làm mẹ
phát triển được hồng ân trọng đại đó,
để ấp ủ, hướng dẫn, nuôi dưỡng,
và dạy dỗ con cái nên người.

Xin cho các bà mẹ
biết nêu gương thánh thiện cho con cái,
và cho các bà biết giúp nhau
hoàn thành sứ mệnh khó khăn của mình.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa Giáng Sinh

Ý nguyện : Cầu cho tuổi thơ

Để cứu chuộc trần gian, Đức Kitô đã ra mắt chào đời dưới hình dạng một thơ nhi trước khi là “người lớn”. Cũng vậy, ta biết mọi vĩ nhân thế giới đều đã trải qua giai đoạn tuổi thơ. Do đó, nhân loại phải biết tôn trọng tuổi thơ, vì những tương lai lớn lao chứa đựng trong các sinh mạng yếu ớt này.

Một em bé chào đời là một lễ “Noel” mới. Một lần nữa Đức Kitô đã mang lấy xác phàm. Một lần nữa, nhiệm thể Ngài được lớn thêm. “Ta báo cho anh em một tin vĩ đại, hôm nay Đức Kitô đã giáng sinh cho anh em” (Lc 2,11)

Lạy Chúa, xin tha thứ
Vì chúng con chưa hoan hỷ đủ
trước mầu nhiệm cao cả này.

Vì chúng con chưa mưu tìm hạnh phúc
cho những người con của Chúa.

Xin tha thứ, lạy Chúa,
Vì các em bé mà cha mẹ sinh ra cách “bất đắc dĩ”,
Vì những thai nhi bị giết chết do sự ích kỉ của con người
Vì những tổ chức xã hội thiếu hoàn bị
làm què quặt đại nhiệm thể của Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con
biết yêu mến sự sống, tôn trọng tuổi thơ,
và tận tụy giúp đỡ chúng. (Theo Michel Quoist)

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Dâng Chúa trong đền thờ

Ý nguyện : Cầu cho các ông bà cao niên

Tuổi già là một tuổi đáng quí trọng. Sau một đời phục vụ, đây là lúc họ cần được thảnh thơi để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Chớ gì tất cả họ đều là những Simêon “công chính và đạo đức, luôn ngóng đợi ơn cứu độ và đầy tràn Chúa Thánh Linh” (Lc 2,25). Chớ gì họ như những Anna “thờ Chúa đêm ngày trong chay kiêng và cầu nguyện… Bà đến gặp Chúa Giêsu và nói về Ngài cho những kẻ ngóng đợi sự giải thoát của Giêrusalem” (Lc 2,37-38)

Chớ gì họ đều có thể cầu nguyện như Simêon : “Giờ đây, lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (2,29)

Lạy Chúa,
Xin thương đến ông bà cha mẹ chúng con.

Xin xóa tan trên khuôn mặt các Ngài
những vết nhăn do một đời ưu tư vất vả.

Xin cho các Ngài tìm được bình an trong Chúa
thay cho nỗi cô đơn tuổi già.

Xin cho các Ngài luôn vui tươi
giữa đoàn con cháu đông đảo và thảo hiếu.

Và cuối cùng lạy Chúa,

Xin cho các Ngài được an nghỉ
trong bàn tay yêu thương của Chúa

Và cho chúng con biết nghĩ đến
những ngày cuối cùng cuộc đời chúng con.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Gặp lại Chúa trong đền thờ

Ý nguyện: Cầu cho các nhà giáo dục

Sau khi Thánh Giuse và Đức Mẹ tìm gặp Đức Giêsu trong đền thờ. Ngài cùng với song thân trở về Nagiarét. Ở đó, Ngài vâng phục hai ông bà … Và Giêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta (Lc. 2,51-52)

Đó là những tiêu chuẩn đáng suy nghĩ cho các nhà giáo dục. Họ phải giúp học viên về cả ba phương diện : thể lực, tinh thần và ơn thánh. Nói khác đi là sức khỏe, kiến thức và đời sống siêu nhiên. Họ có quyền đòi sự vâng phục, nhưng cũng phải kiên nhẫn. Vì việc giáo dục cần nhiều thời gian và Đức Kitô cũng chỉ trưởng thành qua nhiều giai đoạn.

Lạy Chúa,

Xin cho các nhà giáo dục
luôn nêu gương sáng cho giới thanh thiếu niên.

Xin cho họ biết gia tăng những ảnh hưởng lành mạnh,
phòng ngừa những thông tin tai hại.

Xin cho giới trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, nhạy cảm,
trước những gì tốt đẹp, công bình,
quảng đại và thánh thiện.

Xin cho giới trẻ ngày càng thông minh, ham học hỏi,
để ngày càng tấn tới về khoa học và tư tưởng.

Xin cho các nhà giáo dục thêm kiên nhẫn, tận tụy,
yêu trẻ và giúp trẻ sống đạo đức,
để mọi người con Chúa khi thêm tuổi,
được thêm khôn ngoan và nhân đức như Chúa xưa.