Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng Ba tới đây, một hội nghị quốc tế kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời (SVD), sẽ tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và bàn về sứ mạng của dòng trong thế giới ngày nay.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Dòng được khai sinh tại các nước nói tiếng Đức, do thánh Arnold Janssen và ngày nay, hơn một nửa trong số sáu ngàn tu sĩ của dòng đến từ các nước Á châu, trong đó có Việt Nam.
Hãng tin Asia News truyền đi ngày 23 tháng Ba vừa qua, nhắc lại rằng thánh sáng lập Janssen vốn là một nhà giáo dục nổi tiếng trong các trường của Giáo phận Münster, bắc Đức. Năm 1873, ngài thành lập một tạp chí với tên là “Tiểu sứ giả của Thánh Tâm Chúa Giêsu” (Piccolo messaggero del Cuore di Gesu), đưa các tin tức về các xứ truyền giáo vào trong các gia đình.
Tuy nhiên, cha Janssen vẫn lấy làm tiếc vì tại Đức không có một dòng nào gửi các thừa sai đi truyền giáo trên thế giới, khác với các nước Âu châu khác, như Pháp và Ý. Năm 1875, cha thành lập Dòng Ngôi Lời và ngày nay dòng được liệt kê vào số các gia đình dòng thừa sai hiện diện nhiều nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, bước khởi đầu của dòng không phải là dễ dàng, vì nước Đức bấy giờ chịu ảnh hưởng nặng của cuộc chiến tranh tôn giáo, Kulturkampf, do chính phủ Đức khởi động chống lại các tín hữu Công giáo bằng các biện pháp cầm tù, trục xuất các linh mục, tu sĩ. Trong bối cảnh đó, cha Janssen được một linh mục thuộc Hội thừa sai hải ngoại Lombardia, là cha Timoleon Raimondi khích lệ. Hội này về sau trở thành Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano.
Về sau, cha Raimondi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Đại diện Tông tòa Hong Kong và năm 1874, Đức cha viếng thăm nước Đức. Trong dịp này, ngài mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng thành lập một hội thừa sai Đức. Và chính nhờ Đức cha mà năm 1875, cha Janssen có thể khánh thành “Nhà Truyền giáo” ở Steyl, thuộc Giáo phận Roermond, Hòa Lan, sát biên giới Đức. Nhà này được dùng làm nơi huấn luyện các thừa sai để gửi sang Viễn Đông: hai vị đầu tiên là Johann Baptist Anzer và vị thánh tương lai là Freinademetz, theo sự gợi ý của Đức cha Raimondi, được gửi sang Hong Kong nơi các cha thừa sai hải ngoại Milano, giúp huấn luyện để chuẩn bị đi truyền giáo tại Sơn Đông, bên Trung Quốc.
“Nhà thừa sai” ở Styler cũng sớm trở thành một địa điểm mời gọi đặc biệt đối với bao nhiêu giáo dân muốn hỗ trợ công cuộc truyền giáo.
Trong bối cảnh trên đây, hội nghị quốc tế sắp tới ở Đại học Gregoriana muốn nêu bật tích cách thời sự đoàn sủng của Dòng Ngôi Lời, sứ mạng của dòng ngày nay.
Cha Anselmo Ricardo Ribeiro, 51 tuổi, người Brazil, từ mùa hè năm qua là Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời, nói với hãng tin Asia News rằng: “Cha Janssen nói: loan báo Tin mừng là hình thức đầu tiên và cao cả nhất của đức bác ái. Vì thế, cha nỗ lực để Giáo hội gửi các thừa sai mang Tin mừng của Chúa Giêsu đến những nơi Tin mừng này chưa được biết đến. Nay chắc chắn là thời thế đã thay đổi, nhưng trực giác này vẫn rất thời sự đối với bao nhiêu biên giới ngày nay”.
Cha Ribeiro cũng cho biết ngày nay các thừa sai Ngôi Lời đến từ 76 quốc gia và thi hành sứ vụ tại 77 quốc gia năm châu. Họ cùng sống sứ mạng và đến từ các thực tại khác nhau. Đó là ADN của chúng tôi”.
“Hiện nay, chỉ có gần 15% tu sĩ Ngôi Lời là người Âu, các thế hệ trẻ phần lớn là người Á châu, một đại lục trong đó tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số. Nhóm đông nhất là 1.575 tu sĩ người Indonesia, rồi đến Ấn Độ, Philippines, Việt Nam. Có 680 tu sĩ Ngôi Lời xuất xứ từ Phi châu. Xuất xứ đa nguyên này là một thách đố đối với chúng tôi, nhưng cũng là một dấu chỉ cho thế giới ngày nay”.
(Asia News 23-3-2025)