Huynh đoàn Đa Minh giáo phận Hưng Hóa: Ngày họp mặt và mừng lễ thánh Tổ phụ Đa Minh

         

Gia tài là chiếc bị Người mang trên vai. Hành trang đi vào đời là tập Kinh Thánh. Chỗ đất đứng là nhà và tấm đá thô gối đầu. Người lữ khách phong trần bình an bước đi…”. (Lm Phạm Quang). Đây là lời ca đơn sơ mô tả hình ảnh về người lữ hành thanh thoát, nhưng thật đẹp của cha thánh Đa Minh, một người lữ khách khó nghèo năm xưa, vang lên rộng khắp trong ngôi thánh đường giáo xứ Bãi Dòng, trong ngày mừng kính thánh Tổ phụ, cũng là Bổn mạng huynh đoàn giáo phận, vào sáng thứ năm 08/08/2024. Đây là lần thứ ba liên tiếp, ngày gặp mặt truyền thống và thánh lễ đầu Dòng cấp giáo phận được tổ chức tại giáo xứ Bãi Dòng thân thương này. Ngày gặp mặt quy tụ đủ mọi thành phần trong gia đình Đa Minh trên toàn giáo phận.

Ngay từ sớm, đã thấy những chiếc xe khách lớn chở quý anh chị thuộc 77 huynh đoàn từ khắp giáo phận rộng lớn, tiến về ngôi thánh đường này. Những tà áo thướt tha tung bay, những nụ cười rạng rỡ trên môi, tay bắt mặt mừng vì được hội ngộ, trao nhau tình thương mến thương của những người con cùng một cha thánh. Ngôi thánh đường giáo xứ Bãi Dòng khá rộng rãi, hôm nay bỗng trở thành quá bé nhỏ vì đoàn người đông đảo hân hoan tiến vào chật kín trong nhà, tràn ra bên ngoài khuôn viên.

Khởi đầu là giờ gặp gỡ, ổn định và ôn hát cộng đồng. Vào lúc 08g30, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – Đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận chủ sự phút thánh hóa. Sau phần giới thiệu, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp – Chủ tịch Ủy ban Giáo dân giáo phận có đôi lời và công bố khai mạc, trước sự hiện diện của quý cha Đa Minh đang phục vụ tại giáo phận và 1500 anh chị em đoàn viên trong toàn giáo phận tới dự.

08g45: Các đoàn viên cùng lắng nghe phần chia sẻ của cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài, OP chia sẻ đề tài: “Thánh Đa Minh – con người của Tin Mừng.” Cha dẫn giải thấu đáo về cuộc đời và sự nghiệp của cha thánh Đa Minh trong Giáo hội đương thời. Để noi gương cha thánh, cha mời gọi toàn thể quý anh chị theo hoàn cảnh thực tế, quyết tâm thực hành sống và loan báo Tin Mừng, sống theo linh đạo của dòng như thế nào, để từ bản thân, rồi cảm hóa từng thành viên gia đình mình trở nên con người của Tin Mừng, để xây dựng nên gia đình Lời Chúa. Gia đình là nền tảng, sẽ tạo nên một giáo xứ, giáo phận và Giáo hội hoàn vũ thánh thiện.

Để kết thúc giờ gặp gỡ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn thông qua những định hướng cho Huynh đoàn giáo phận (HĐGP), để thực thi sứ vụ tông đồ, theo lời mời gọi của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam. Cha mời gọi các Huynh đoàn tham gia vào Hội Giáo hoàng Truyền giáo thánh Phêrô, theo định hướng của Hội nghị Mục vụ Giáo phận năm 2024.

Đỉnh cao của ngày mừng là Thánh lễ long trọng kính thánh tổ phụ Đa Minh, Bổn mạng HĐGP, do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, cha Gioan B. Nguyễn Hữu Tài. OP, cha Giuse Vũ Quang Tấn. OP, quý cha làm việc tại Trung tâm mục vụ Hà Thạch, quý cha Linh hướng liên huynh và các huynh đoàn. Tham dự Thánh lễ có thầy Phó tế Giuse Nguyễn Duy Nhâm, quý thầy, khoảng 2000 đoàn viên Đa Minh và giáo dân giáo xứ Bãi Dòng.

Ngỏ lời đầu Thánh lễ mừng Bổn mạng Huynh đoàn giáo phận, Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn hiệp lòng tạ ơn Chúa, đã ban cho Giáo hội một vị thánh lừng danh, sống vào thế kỷ XIII, khi Giáo hội phải đối diện với nhiều khó khăn bởi lạc giáo. Như trong một thị kiến của Đức Giáo hoàng, ngài là một trong hai người ghé vai nâng đỡ đền thờ đang bị nghiêng đổ. Nhờ lời thánh Đa Minh chuyển cầu, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trung thành trong đời sống đức tin và noi gương thánh nhân trong đời sống bác ái, khiêm nhường, để mỗi chúng ta trở nên chứng tá đem Chúa đến cho mọi người.

Trong bài giảng, Đức cha cho cộng đoàn thấy huynh đoàn Đa Minh là một hội đoàn lớn trong giáo phận, bao gồm nhiều thành phần đang sinh hoạt trong khắp các giáo xứ. Có thể nói Huynh đoàn là “linh hồn” của cộng đoàn giáo xứ. Qua Bí tích Rửa tội, rồi sống theo ơn gọi Đa Minh, theo tu luật của huynh đoàn, anh chị em như hạt giống tốt lành được Chúa gieo nơi cộng đoàn giáo xứ. Đức cha nhắc tới hình ảnh đẹp khi ngài thấy có những đoàn viên Huynh đoàn đã già cả, sức khỏe yếu, lại sẵn sàng hy sinh, cầm chổi quét nhà thờ, quét dọn khuôn viên giáo xứ, một việc có lẽ chẳng ai muốn làm. Khi anh chị em tham gia dạy giáo lý, anh chị em trở nên những người nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn giáo xứ.

Qua lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã trao cho ngài quyền quản cai Hội thánh, rao truyền đức tin cho Hội thánh. Ước mong sao anh chị em luôn chuyên chăm cầu nguyện, sống bác ái hy sinh để sống và rao truyền đức tin nơi cộng đoàn. Đức cha mời gọi mỗi đoàn viên Huynh đoàn hãy tham gia vào Hội Giáo hoàng truyền giáo thánh Phêrô, thực hành mỗi ngày, để loan Tin Mừng đến cho mọi người trong khắp nơi.

Sau lời nguyện tín hữu, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm sốt sắng.

Trước khi lãnh nhận phép lành trọng thể, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn thay lời toàn thể anh chị em đoàn viên chúc mừng Quan thầy Đức cha Đaminh, bày tỏ tâm tình cảm tạ tri ân Đức cha và quý cha hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Cha cám ơn quý anh chị gần xa trong toàn giáo phận và mọi thành phần trong giáo xứ Bãi Dòng đã tạo điều kiện, cộng tác cho buổi lễ hôm nay được trang trọng sốt sắng. Với lẵng hoa tươi, cha Giuse thay mặt cộng đoàn kính dâng lên Đức cha để mừng chúc với lòng cảm tạ tri ân.

Trong lời phúc đáp, Đức cha bày tỏ niềm vui vì lần đầu tiên được dâng lễ Quan thầy cách trọng thể với cộng đoàn đông đảo, gồm đủ thành phần trong giáo phận thật ấm cúng. Đức cha mong muốn Thánh lễ mừng này sẽ được cử hành hằng năm và sẽ có sự hiện diện của ngài hoặc cha Tổng đại diện giáo phận

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan cảm tạ Chúa. Anh chị em khắp nơi tạm biệt nhau đi về muôn phương, với tình huynh đệ thương mến trong thánh phụ Đa Minh.

 Én Nhỏ

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *